Mình đang gặp chút chuyện khó xử với chị chồng..có ai giúp mình ko ?
Ba Mẹ chồng mình mất đã lâu, gđ chỉ có 3 ng, chị 2, anh 3 và ox mình là út. Ai cũng có gđ và sống riêng. Chị chồng mình ko hợp với mình cho lắm nhưng tất nhiên mình vẫn biết phải đối xử đúng " tôn ti trật tự ".Tính của chỉ hay nhờ vả khi thì tiền bạc lúc chăm con dùm. Trước đây chưa có con thì mình giúp vô điều kiện, nhưng nay mình có con mà bé còn nhỏ mới hơn 7 tháng, mình đâu có thgian hix.Vậy mà gặp phải chuyện này hoài.Nói thẳng thì mích lòng, sợ chị em khó nhìn mặt nhau ( vì chị chồng mình thuộc dạng ng ít học, hơi cộc tính, ai nói gì là la lên trước hà huhu ).Nhờ õ nói dùm thì ổng kêu mình nói thẳng ( cũng như ko ).Giờ ko biết làm sao nữa, tìm " lời hay ý đẹp " để nói khéo mà mải chưa tìm ra huhu.Có ai giúp mình ko..
PS : nhớ lúc mới cưới..hix..ngay hôm sau là chỉ gửi con lên nhờ trông giúp huhu..vc chẳng có đc ko gian riêng ( dù ở nhà riêng :( ).tết năm ngoái mùng 3 Tết cũng gửi con. Cầu trời năm nay yên bình !!!!
minh khong co chi chong nhungminh co em chong,co nay bang tuoi minh,co ban trai 17 nam nay va co hai con trai nhung ban trai mai khong chiu cuoi,nen...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì những vụ thế này em nói chồng giải quyết tiện hơn chứ sao. Chị em ruột với nhau, nói thế nào thì cũng chỉ...
Mình chọc bạn xíu thôi, vấn đề...