mình ở Ninh Thuận-v/c năm nay ngoài 30 hết rồi nhưng vẫn chưa có con, buồn lắm...bản thân mình là phụ nữ nên mong con lắm...nên mình muốn nhờ các mẹ giúp đỡ...nếu mẹ nào vù hc mà không thể nuôi con được thì hãy gởi cho mình...bé sơ sinh trai hay gai đều được...mình nghĩ nhiều lắm mới quyết định tìm con như thế này nhưng mình cò mồi hay gạ bán con mình không chấp nhận vì ác đức lắm...bởi vì mình định chấp nhận cho mẹ có thể tới thăm con...sau này còn cho nó bik để nó khỏi sốc...mình thì nghĩ sau này nó bik cha mẹ nuôi nó tốt với nó..mẹ nó vì muốn tốt cho nó mới gởi gia đình khác thì nó mới không bi sốc mà sinh ra hư hỏng như bao chí thưòng đăng...chứ nếu nó mà bik sau này mạ ruột nó bán con...mẹ nuôi nó mua con thì tội con lắm các mẹ ạ....nên mình hy vọng mẹ nào thât5 tam thì hay liên hệ mình nha- mình ở Ninh Thuận- sdt: 0912109080