mình năm nay 29t , đã lấy chồng chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mình không vô tình nhìn thấy lại nick của cái con người yêu cũ của chồng mình. Đã định bỏ qua nhưng thế nào lại ấn chuột vào trang cá nhân của nó xem , cái đứa mà 2 năm trước đây em ghét cay ghét đắng ( 2 năm trước đây trong lúc yêu em thì thằng người yêu em là chồng em hiện tại bắt cá 2 tay cùng lúc yêu và quan hệ với 2 đứa con gái là em và nó ,cái em hận ở đây là trong mấy tháng quen con kia đã mấy lần anh nói chia tay em lúc đầu em không hiểu vì sao nhưng khi phát hiện ra sự việc thì em chửi , thằng chồng em nó còn bênh con đấy bảo nó hiền hơn em , rồi anh với em không hợp bla bla


.. Em chửi lại nó là con chó cả thằng chồng em cũng là chó nữa thế là thằng chồng tát em , lần đầu tiên trong đời vừa bị phản bội vừa bị ăn tát em sốc đau khổ vô cùng,sau đó em tìm số nhắn tin cho con kia thì nó bảo em già xấu không trải nghiệm mùi đời bằng nó rồi nhường cho em lại còn thách thức có muốn nó lấy lại không , ôi cái đệch em bảo nó thế con trai nó bảo mày ăn cứt mày cũng ăn à , tao với nó yêu nhau 2 năm rồi cuối năm cưới mày bị nó lừa rồi con chó xong em cúp máy , thằng chồng em bảo chúng mình không hợp chia tay đi , anh yêu cô ấy hơn em và vì anh có con với cô ấy đã có thai (quen 4 tháng đã có thai 3 tháng) ôi định mệnh người mà em yêu , tin tưởng tuyệt đối có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi từng lời nói như dao đâm vào tim , đau khổ vô cùng khóc hết đêm , đến sáng em nói với thằng chồng em rằng mày lấy được đứa nào ngoài tao , mày thích kiểu gì tao chiều tao sẽ bám cả đời mày hành hạ tinh thần mày , còn con kia cho chúng mày tự giải quyết . Sáng thằng chồng em vẫn đi làm , tối em vẫn vào phòng trọ chồng nhưng hôm ấy gọi điện thì anh bảo đi làm thêm 12h đêm mới về , em đợi , đến 12h đêm nó tắt máy gọi không được , ( em đoán chắc nó ở với con kia) đêm ấy em điên lắm tìm lên fb thì thấy con ấy lúc nào cũng viết lên trang cá nhân là muốn chết , tạm biệt này nọ , em đoán con này chẳng phải đứa bình thường , hôm sau em gọi thì thằng chồng nó bảo tối nói chuyện , tối em với chồng nó mương nói chuyện thì bảo là chia tay con kia rồi , cái thai cũng không chắc là của chồng em rồi lại bảo con mất rồi cô ấy bảo đau bụng thế là sẩy thai rồi bla bla em không nhớ hết, xin lỗi em ..em hẹn gặp kia , đệch nhà nó còn thách thức em xong cuối cùng lại dám gặp ,giờ xem fb thì trang điểm này nọ , ( ngứa mắt em nhắn tin cái loại không biết vô liêm sỉ đẹp bên ngoài bên trong nát hết rồi , trơ trẽn )nó không biết em là ai vì fb vô danh


Còn về phần chồng em từ lúc lấy em có lần đang mang bầu nhưng hai vợ chồng đang cãi nhau anh tưởng em chửi mẹ anh nên đã tát em thêm 2 cái chảy máu mũi , em bảo em không chửi mẹ anh thì anh bảo tính anh nóng tốt nhất là im đi , hôm ấy định tự tử lại thôi chán đời , xong đẻ con ra anh chăm sóc em chu đáo tận tình đến giờ 2 năm thì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc anh đã thay đổi hoàn toàn nhưng những gì mà anh đã làm em tổn thương thì em không bao giờ quên được lúc nào cũng có cảm giác đa nghi và không bao giờ tin tưởng tuyệt đối, em trở thành người ích kỉ hay chửi bậy và có đôi chút giả tạo trước anh , em vừa hận anh vừa thương anh vì vợ chồng đầu gối tay ấp , còn con kia tình cờ gặp lại em chỉ muốn thuê người đánh con ấy cho hả dạ một con vừa ngu cũng không xinh mà cứ ảo tưởng và trơ trẽn em vẫn còn rất ức chế lời nói của nó , ôi em không hiểu được mình nữa không biết phải làm sao