Chào các mẹ! Mình theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng hôm nay mới tham gia vì có chuyện muốn nhờ các mẹ tư vấn. Chả là sắp tới mình sẽ đi công tác nước ngoài trong 2 tuần mà chưa biết nên thu xếp mọi việc ở nhà thế nào. Để mình nói rõ hơn cho các mẹ hiểu: Mình vừa nhờ ox xin việc cho cô cháu gái 23t con bà chị họ ở quê, hiện cháu đang ở nhà mình chờ đi làm và mình cũng muốn nhờ nó đỡ chút việc nhà vì cả 2 vc đều rất bận lại có con nhỏ 3 tuổi nữa. OX mình thuộc loại cao to đẹp trai lại mạnh về khoản kia nên mỗi khi phải xa nhau lâu ngày mình rất k yên tâm; trc đây mình đã phải cho cô bé giúp việc 18t nghỉ vì nhận thấy ánh mắt và thái độ âu yếm trên mức bình thường của ox. Xã mình tuy chưa để xảy ra chuyện gì (ít nhất là theo mình biết và tự kỷ ám thị) nhưng mình cảm thấy k thể yên tâm nhất là dạo này đã bắt đầu thấy ánh mắt trìu mến quá mức cần thiết của xã khi nhìn cô cháu gái xinh xắn tươi tắn. 2 tuần xa vợ, ở cùng một nhà với cô cháu vợ trẻ trung xinh đẹp và một đứa trẻ 3 tuổi chưa biết gì, đêm hôm... ai dám đảm bảo k có điều gì xảy ra? Mà đã để xảy ra rồi thì chỉ có Trời mới ngăn được! Mình thì k thể k đi công tác, cũng k thể bắt cô cháu chuyển đi vì mình đang cần có người chăm nom con nhỏ, cũng k thể nhờ họ hàng đến ngủ vì tgian quá dài, ông bà nội ngoại thì hoặc đã mất hoặc ốm đau... Các mẹ bảo mình phải thu xếp thế nào bây giờ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
hehe . mình tư vấn là nên...
Mỡ đâu mà húp, nhỉ? :Laughing:
Sau đó dặn chồng xem link này nếu muốn...