Mình và chồng kết hôn được 4 năm, mình lấy anh vì nghĩ anh thương mình, sau nay về sống chung mới thấy nhiều cái xấu của nhau,


Năm đầu tiên tiền ai nấy tiêu, vì mình nhiều lần đề nghị anh đưa tiền cho mình quản nhưng vô ích.


Năm thứ 2, mình sinh em bé, sau đó quay lại công việc và góp vốn cho anh kinh doanh.


Năm thứ 3, 4 mình chi phí bằng tiền của anh ấy, tiền mình làm ra chi tiêu một số khoản, có dư ra chút đỉnh mình giữ


Trong suốt thời gian sống chung anh thường xuyên nhậu nhẹt (5 ngày/tuần), đi từ sáng tới 23h, kể cả chủ nhật, nhậu về khuya và còn chọc phá vợ con làm mình thường xuyên nổi nóng và cãi nhau, lúc cãi chửi nhau cả hai đều xúc phạm nhau. Anh cũng 3 lần bạt tai vợ. Mình không thể chấp nhận chuyện đó, nhưng cũng cố gắng hàn gắn (vì tính mình cũng nóng) nhưng cứ triền miên năm này qua năm khác đêm chờ chồng về (mình ko chờ vì ngủ thì cũng bị đánh thức), và tâm lý sẵn sàng cho 1 cuộc khẩu chiến, mình thật sự tổn hao tâm trí quá rồi. Nhưng bình thường thì là người có trách nhiệm, thương con, yêu vợ mặc dù ẩn trong người vẫn là người đàn ông sống vô tổ chức, gia trưởng.


Còn mình cố gắng thay đổi bản thân như ăn nói nhẹ nhàng, quan tâm nhưng cứ nhìn thấy ông loạng choạng nửa đêm kêu cửa là không thể chịu được, cố nhịn thì ông cũng không để yên bắt đầu trêu chọc, nói kháy,... cho mình tức điên lên rồi ông ngủ, bỏ mặc mình với nỗi bực bội trằn trọc mãi mới có thể ngủ được, sáng mai lại dậy lo con cái và đi làm.


Giờ các anh chị bảo mình phải làm sao? Nên ly hôn để giải thoát vì đời ngắn lắm, hay cứ nhịn nhục vô cảm sống cho qua ngày? Theo mây anh chồng thì mình có phải là người vợ không khéo léo? Mình chỉ muốn sau này có làm gì cũng không hối hận.