Mình có cần đưa con đến chơi với bố mẹ chồng cũ không (do cháu không chịu về nhà nội)
Chào các thành viên wtt, chúc mọi người luôn vui và mạnh khỏe.
Câu chuyện của mình buồn và dài lắm, đến giờ vẫn còn chưa kết thúc hẳn. Mình mong ai ghé qua top hãy cho mình lời khuyên với.
Mình đã li dị chồng được 1 năm và chuyển khỏi nơi cũ hàng ngàn km, về với quê hương và cũng là quê chồng cũ. Chồng mình vẫn ở nơi ấy.
Rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến mình phải ly hôn, do chồng cũ của mình quá nóng tính, hay làm càn, lại còn hay càm ràm để ý mọi chuyện. Mình thì không khéo léo xử lý vấn đề và sống cũng chưa tốt với gđ chồng.
Sau khi ly hôn và chuyển đi, mình không mang theo bất cứ gì ngoài quần áo của 2 mẹ con và một ít đồ kỷ niệm. Lúc đó không giải quyết được vấn đề tài sản (mặc dù tất cả tài sản có được sau hôn nhân nhưng chồng mình làm là chính. Mình vẫn tin tưởng sau này chồng mình sẽ để lại cho con mình hay ít nhất nếu có bán (chủ yếu là đất) thì cũng sẽ cho mẹ con mình phần tiền. Nhưng các bạn khi ly hôn nhớ nhé đừng bao giờ như mình, đừng bao giờ tin vào sự tử tế của người đàn ông bạn ly dị, phải giải quyết tài sản sao có lợi cho mình và con. Sau này anh ta có gửi cho mình cái xe máy của mình và 30 triệu cho con. Bây giờ thì ngay cả tiền hàng tháng tòa yêu cầu anh ta cũng không gửi nữa.