Cảm giác đau khổ, dằn vặt, tự hỏi là chồng yêu mình hay NT3 nhiều hơn, nếu vẫn còn yêu mình sao lại có thể tình cảm như vậy với người khác được và kéo dài đến 4 năm và vẫn không dứt khoát được mặc dù vợ đã phát hiện ra. Rồi còn nữa các mẹ ah, luôn luôn nhớ đến việc vợ chồng mình xxx ntn và họ cũng làm như thế với nhau, cảm giác kinh tởm lúc nào cũng ở trong đầu. 9 năm hôn nhân thì ra chỉ là sư giả dối và che đậy tất cả, cười cợt sau lưng mình, thời gian mình lo lắng cho hắn vì về trễ, vì đi công việc xa nhà thì ra là time để họ yêu đương. 4 năm chịu đựng từ ngày mình phát hiện ra, với sự tha thứ,lòng tin được tạo dựng lại hết lần này đến lần khác với lời nói "anh dứt khoát rồi, có còn gì nữa đâu", vầy mà họ vẫn tiếp tục và chưa bao giờ có ý định dừng lại. Thật khốn nạn cho cuộc đời mình, sống hết lòng vì chồng vì con, chưa bao giờ có ý định gì ngoài chồng và cuộc sống gia đình và có lẽ sự dể dàng tha thứ của mình làm cho hắn tự tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ dám làm gì để đạp đổ gia đình này. Có thể sai lầm của mình là quá tin tưởng ở chồng, quá tin vào lòng tư trọng của hai con người đó, tin rằng mình im lặng giử thể điện cho họ thì họ sẽ tự thấy hối hận mà dừng lại, đúng là mình ngây thơ quá!!! Bây giờ mọi việc đã rõ ràng, cả hai cùng hứa chấm dứt,nhưng sau tất cả những nổ lực đó động lại trong mình chỉ là nỗi ê chề, rã rời, không biết cuộc sống sắp tới mình phải sống ntn cho đúng đây, vì từ trước đến giờ mình cứ nghĩ sống tốt thì trời sẽ thương thôi, đâu biết là mình lại phải đau khổ thế này. Bây giờ mình chỉ ước được mất trí thôi, không nhớ gì nữa,không biết ai là ai nữa, đôi lúc muốn chết oách cho rồi, nhưng con mình thì ai sẽ lo đây. Bế tắt quá các mẹ ah, vài dòng tâm sự cùng các mẹ, có thời gian mình sẽ kể hết chuyện của mình để các mẹ thấy đàn ông họ khốn nạn như thế nào!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Các nàng có chồng ngoại tình, muốn cái gì thì làm cái ấy. Chỉ cần nhớ chắc...
mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh.
"
Em thì chưa...