xin chào các mẹ mình năm nay 26t lấy ck cũng được 5 năm r. ck mình hơn m 11t và tụi mình đã có 2 nhóc con. mình không biết miêu tả sao về cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc cũng không mà bất hạnh cũng không. ck mình là người mình k thể nào hiểu nổi. lúc thì anh rất quan tâm đến gia đình lúc thì lại coi nó như 1 gánh nặng.lúc thì rất hiền lành lúc thì cáu gắt vô cớ, chửi bới thậm chí còn đánh m vô cớ rồi lại xoa dịu lại làm lành và m đã nói rất nhiều nhưng ko hề thay đổi, mình cũng thương anh ấy vì phải lo toan mọi thứ trong nhà còn m thì k giúp đc ji cả vì con còn nhỏ m chưa đi lm đc, hơn nữa a ấy là người đã nuối m ăn học mí năm đh và chu cấp rất đầy đủ. m thật sự rất biết ơn và cũng muốn cố gắng thay đổi bản thân vì a ấy có thể đó chưa là ji. và rồi mỗi lần cãi vã mình luôn nhún nhường cho dù mình là ng đúng và ko bao h nhận sai. mình rất mệt mỏi sau những trận a ấy chửi rủa xúc phạm m ko ra gì thậm chí là đánh.... dù là đã qua nhưng m k thể nào quên. còn về ch tiền bạc thật sự mà nói a ấy là ng cầm tiền trong nhà và mình cũng quen vs vc anh ấy đưa lắt nhắt nhưng cũng có lúc có vc lớn a ấy đưa tiền nhưng cũng phải cằn nhằn vài ba câu nghe rất là chán. uk mình cũng biết phận mình ko lm ra tiền nhưng nào m dám tiêu cho m. mệt mỏi lắm. nhiều lúc mình chỉ muốn bỏ chạy khỏi cs này và về vs mẹ mà thôi.nhưng mỗi lần nghĩ đến con và những ji anh ấy đã làm cho m m lại ko nỡ. m thật sự rất mệt mỏi và muốn gục ngã vì những ch này ngày càng có xu hướng tăng lên và dần dần mình đã k còn muốn chia sẻ suy nghĩ hay nc vs ck m thêm nữa. càng ngày khoảng cách giữa 2 vk ck càng xa thật sự cũng đôi khi có những cái ôm hôn nhưng sao m thấy nó thật xa xỉ và nhạt nhẽo.mình nên làm gi đây ?? xin các mẹ cho mình 1 lời khuyên vì thật sự m đang rất rối bời.