Chồng tôi làm kinh doanh nên quan hệ khách hàng nhiều và cũng đi công tác 10 lần/năm. Mỗi lần đi nhiều nhất 5 ngày thôi. Nhưng mỗi khi về mình đem quần áo của ổng ra giặt là thấy trong quần nhỏ có dính vài giọt tinh trùng. Mình đâm nghi nên hỏi thẳng ổng thì ổng nói là thủ dâm. Mình cho qua vì lúc đó mình mang bầu gần sinh, và vừa mới sinh xong nên nghĩ ổng bế tắc nên làm thế là không có gì. Nhưng sau này mình trở lại bình thường thì dấu vết đó vẫn còn, có khi đi có hai ngày hai đêm, mà đêm trước đó ở nhà tụi mình đã xxx rồi vậy mà khi về mình kiểm tra vẫn thấy tinh trùng dính ở quần nhỏ. Mình vặn hỏi thì ổng nói là nó dính vậy bình thường chứ ổng không làm gì cả. Nhưng mình biết chắc là hắn hay đi massage, vì hắn cũng thừa nhận là thích masage. Mình không biết là hắn có dẫn mấy em đó đi nhà nghĩ không nữa. Mình buồn lắm, còn hắn thì lúc nào cũng chối bay chối biến. Mà còn mặt nặng mày nhẹ với mình nữa chứ. Giúp mình với, mình đang rất buồn!
Bọn em lấy nhau được 1 năm, tối hôm qua chồng đi nhậu về em cũng phát hiện có chút TD dính vào quần lót......lần thứ hai rồi...... Em đang...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em đang...
Những ngày đó, phần đông mọi...
Hãy sống đơn giản, nghĩ đơn giản -...
Linh tinh ??:Surprise:?
Cave và cờ bạc có từ ngàn xưa rùi (từ khi con người bít trao đổi hàng hóa)...
các bà cứ làm căng như dây đàn lên thỉ gia đình chỉ có nhanh tan nát mà thôi.
không có bằng chứng gì thì đừng...
Đúng là Vị nhân sinh linh tinh rồi.