Em cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện mình thế nào số là em yêu một người bạn học chung từ nhỏ được 2 năm nay rồi. Hai gia đình đã làm lễ hỏi rồi tới tháng 3 sang năm là làm đám cưới. Nhưng tới gần ngày cưới rồi thì em lại cảm thấy lo sợ, sợ cuộc sống sau này hai đứa không hợp, sợ nhiều khó khăn vì em chưa ổn định được cuộc sống dưới quê, sợ ...


Rồi mấy dạo gần đây bàn tới vụ chuẩn bị cho đám cưới càng làm em cảm thấy bực bội và chán nản hơn, vì tính em hay lo xa, mà 2 đứa lại ở xa nhau nên em muốn tranh thủ có thời gian là hai đứa đi xem chổ chụp hình, mua sắm vài thứ nhưng anh ấy thì kg như vậy cứ nói còn sớm rồi hẹn lần hèn lượt chẳng đi giống như bình chân như vại vậy đó, chỉ có mỗi chuyện đó mà 2 đứa nói qua lại, còn trước giờ thì ít cãi. Điều đó em biết làm cho cả em và anh ấy đều mệt mỏi nhg em kg hiểu được chồng sắp cưới của em thế nào nữa. Kg biết các anh chị trên diễn đàn có gặp hoàn cảnh giống em kg? Hay tại tính em quá cả nghĩ mà khổ mình khổ người thế kg biết?