Haizz, không biết ở đây có bạn nào giống mình không. Mình rất thương mẹ và tình cảm 2 mẹ con cũng rất tốt. Phải cái lại khắc khẩu nên nói chuyện được 1 lúc lại thành ra cãi nhau. Nhung thật lòng mình rất thương yêu mẹ mình và mẹ mình cũng biết như vậy.
Thường mình và mẹ hay tranh luận về tư tưởng và lối sống. Mẹ mình thi tư tưởng phụ nữ truyền thống phải dĩ hoà vi quý với mọi người, rồi phụ nữ thì phải thế này thế kia, chủ yếu nhận phần thiệt về bản thân. Mình thì đi học ở nước ngoài, làm việc công ty nước ngoài, chủ nghĩa cá nhân cao nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của mẹ thành ra nhiều lúc rất thiệt thòi. Mình đang cố gắng thay đổi để trong công việc và cuộc sống thêm mạnh mẽ vững vàng thì mẹ mình lại cứ đòi mình phải hiền lành này nọ xuống. Mẹ mình cũng thường xuyên nghe kinh Phật nên lại càng có tư tưởng Nhân quả lại cứ đòi mình phải nghe. Khi mình nói lại suy nghĩ của mình thì mẹ lại bảo "Con nói ít thôi".
Thực sự hiện gờ mình làm việc ở thành phố khác, mình cũng ko cần hỏi ý kiến bố mẹ trong bất cứ việc gì và có thể tự quyết định mọi việc. Nhưng mình thường tâm sự, nói chuyện với mẹ vì mình nghĩ như vậy là để mẹ hiểu suy nghĩ của mình và vun đắp tình cảm, môt phần cũng mong muốn thay đổi tư tưởng của mẹ và để mẹ ủng hộ mình. Chứ nếu mình cứ im im tự làm thì thành ra bố mẹ còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mỗi lần nói thì lại còn bực mình thêm, cuối cùng mẹ cũng chẳng hiểu, chẳng ủng hộ, còn làm mình đau đầu dằn vặt thêm.
Mính nói đây để các bạn có ai giống mình thì chia sẻ để cho mình đỡ buồn. Haizzz.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1