Đây là tâm sự của mình, mong mọi người đọc xong hãy hiểu và cẩm thông cho mình vì bây giờ mình đang rối bời tâm trạng và chẳng biết tâm sự cùng ai. Bây giờ đây mong muốn lớn nhất của mình là được nuôi hai đứa con ngoài ra tài sản của anh ta mình không cần gì cả, các mẹ có ai làm bên luật hãy giúp mình với, mình đang rất rối bời tâm sự.


Con yêu dấu!


Vậy là mẹ đã mắc nợ con cả cuộc đời này rồi, hiện giờ mẹ đang rất buồn và thấy mình có lỗi với con, càng thương con bao nhiêu mẹ càng hận người ấy bấy nhiêu, người ấy chính là người đã tạo ra con và là cha ruột của 2 anh chị của con đấy, đó là người mẹ gọi là chồng kể từ 8 năm về trước cho đến thời điểm này.


Hôm qua khi mẹ báo tin mẹ bị sẩy thai, bố con không nói một câu gì, không hỏi han động viên mẹ lấy một lời dù là một cái nhìn thương hại, ông ấy về tới nhà và tối lại đến nhà cô ta như mọi ngày….. con mới được một tháng nên chưa thành hình hài nhưng mẹ thật xót xa, mẹ đau đớn một mình nhặt lấy con và đưa con đến bãi đất để đặt con xuống nơi an nghỉ và thắp cho con vài nén nhang, dù gì thì con cũng là con của mẹ, mẹ xin lỗi con thật nhiều, ngàn lần mẹ xin lỗi con…..


Thôi có lẽ con không sinh ra trên đời này con hơn là sinh ra mà chị bố hắt hủi như anh chị của con bây giờ, giờ đây mà mỗi lần nghĩ tới tương lai của anh chị con mẹ không thể không xót xa, ông ấy đưa đơn ra tòa và chẳng hề chia cho mẹ một chút tài sản nào gọi là có dù biết rằng chị của con chắc chắn phải theo mẹ vì chị của con mới đầy năm cách đây vài hôm, ông ấy đang giành giật từng chút tài sản với tương lai của con gái ông ấy - 3,4 mảnh đất của ông ấy không hề có trong tài sản kê ra trong đơn ly di, ông ấy nói rằng “bây giờ đây ông ấy thích biệt thự là có biệt thự, thích xe hơi thì có xe hơi” vậy mà mẹ chẳng hiểu sao ông ấy lỡ lòng cho mẹ và chị của con bơ vơ ra đứng đường ít ra mẹ cũng đã có với ông ấy 8 năm tình nghĩa và chị của con chính là giọt máu của ông ấy, mẹ chấp nhận tất cả vì mẹ biết rằng tài sản đó là do ông ấy làm ra, giờ mẹ ra đi tay trắng và có thể chỉ được nuôi chị của con thôi còn anh hai của con có lẽ phải theo ông ấy và rồi mẹ biết rằng anh hai của con sẽ khổ vì cảnh mẹ ghẻ con chồng nhưng mẹ chẳng thể làm khác được….


Mẹ buồn thật nhiều và suy nghĩ thật nhiều.


Ngàn lần mẹ xin lỗi con. Mẹ cầu cho linh hồn bé nhỏ của con được lên thiên đàng, mẹ hi vọng rằng kiếp sau con sẽ là con của mẹ để mẹ bù đắp lại cho con.


Mẹ xin thắp cho con một nén nhang trong tâm trí.


Từng giọt nước mắt đang chảy ngược vào tâm hồn mẹ....