Tớ đang chán đời lắm các mẹ ạ. Nhà chồng tớ hỏi đến tiền vay 1 cắc cũng kêu là không có, dù tớ chưa bao h thèm mở mồm, mà chồng tớ chỉ cần dạm ý đã nói thể.
Ngày xưa khi chúng tớ làm ăn được , thì nhà có người nhà thì bảo cho vào công ty làm, thiếu tiền thì bảo vợ chồng tớ phải lo ( mặc dù ví dụ như việc ông anh chồng tớ mở công ty , hồi ấy tớ vừa đẻ xong, phán cho chồng tớ 1 câu (dù tớ ngồi ấy, chả coi ra j ) là : ông phải lo cho tôi 30 triệu . Hơ, nghe như vợ chồng tớ nợ ấy nhỉ, Rõ hay. Mà ấy là tớ vừa đẻ xong, chưa đi làm , vợ chồng tớ thì cũng phải vay mượn làm công ty chứ có phải tự có đâu, cũng vất vả thuê nhà ấy chứ.
Oh, thế mà ko bao h cho chồng tớ vay nổi dù 100k. Tớ thì mang tên là ngu ngốc vì cái j cũng đi vay nhà ngoại. H thì bảo mua nhà ở tạm, nhưng tớ muốn trích tiền ra trả bố mẹ tớ 1 khoản để nhỡ có việc j ông bà còn lo thì chồng ớ có vẻ ko thích lắm. Tớ đang chán đời lắm ,chả còn muốn vợ chồng gì cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1