Là lần đầu tiên e tâm sự những chuyện thế này cho người thứ 2 nghe về chuyện buồn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này,e mong nhận được những lời góp ý từ các mẹ


E lấy chồng xa nhà được 3 năm, ở nhà chồng e ban hàng ở nhà làm nội trợ,vc e có 1 bé gái 2 tuổi,hiện nay e đang có bầu 2 tháng, chồng e là con út trong gd có 2 anh em nên từ nhỏ đã có tính ỉ nại,lười lao động,được bố mẹ cưng chiều nên đến giờ a không biết làm bất cứ việc gì,ngay cả quần áo thay ra cucng để nguyên dưới đất,thêm cái tính gia trưởng và côn đồ,vc e rất hay cãi nhau,vì chuyện tiền bạc,con gái,và cái tính suốt ngày bia bọt bạn bè của a,vì vc e ở nhà badn hàng nên tg rảnh là a đi chơi,đến giờ ăn cơm gọi về ăn tồi lại đi,e thì dọn dẹp hàng quán xong rồi con cái lại lao đầu vào việc nhà,mỗi khi vc cãi nhau e rất khó chịu,k biết tâm sự cùng ai vì e cũng k có bạn bè nhiều,ức chế bao nhiêu dồn nén lại,điều mà e k thể chấp nhận đc là cái thói côn đồ của chồng,cãi nhau là a ấy lại đánh e,e chỉ khóc còn a ấy thì chửi bới,đuổi e.cũng k thể nhớ bao lần như vậy nữa chỉ biết rằng từ khi sinh con chưa đầy 1 tháng e đã bị a ấy đánh rồi.e đang mang bầu 2 tháng mà a ấy còn bảo e đi phá thai rồi bỏ,e chỉ thương con gái e nó còn bé quá.các chị cho e biết e phải làm sao đây,và nếu ly hôn e có được nuôi con k?( e k có việc làm ốn định nếu ra đi chỉ có đôi bàn tay trắng)