Nghi ngờ, tìm hiểu mãi cuối cùng mình cũng biết được chồng mình có ngoại tình nhưng ko biết đã xxx chưa. Cả chồng mình và con bé đó thề sống thề chết là chưa có gì cả, chỉ gặp nhau vài lần còn chủ yếu gọi điện nhắn tin.


Ban đầu khi mình phát hiện ra, cả 2 hứa ko liên lạc nữa và nói chỉ gặp nhau có 1 lần. Nhưng 2 tháng sau phát hiện vẫn còn liên lạc nhưng còn yêu đương hay ko thì ko biết, chồng bảo con ấy nó yêu chồng lắm. Rồi sự thật phơi bầy, nó là em gái đứa hàng xóm thân của chồng mình. Trong thời gian mình đi vắng (9 tháng) nó vào thăm anh nó và gặp chồng mình (anh nó ở NT còn nó ở Đà Nẵng), cũng vài lần chứ ko phải 1 lần như tụi nó nói. Cay nhất là sau khi mình gọi điện lần 1 hứa chấm dứt liên lạc nhưng rồi vẫn vào gặp chồng mình, có chở đi chơi riêng nhưng thề là ko đi nhà nghỉ. Ko biết ngoài những lần nó vào thăm chồng mình thì chồng mình có bí mật ra thăm nó hay ko thì ko biết. Phát hiện ra 2 người họ nói dối mình rất nhiều. Nó còn rất trẻ, gái chưa người yêu.


Mình gọi điện nói chuyện với nó trước mặt chồng thì chồng bênh nó, nổi cáu khi mình nói hơi nặng lời (chỉ hơi thôi ạ), còn đòi ly dị nữa. Con đó thì nói rằng nó yêu chồng mình nhưng nó chẳng làm gì sai và có lỗi với mình hết. Nó làm mình đau khổ thế này, con mình buồn thế kia mà nó vẫn bảo nó ko sai sao?


Khỏi nói thì mọi người biết cảm giác của mình như nào, đau khổ, nghi ngờ, dằn vặt và thương con vô cùng. Chồng đã xin lỗi nhưng có vẻ ko thật tâm, chỉ làm mình dịu lại để cho anh ta khỏi bẽ mặt với hàng xóm, với anh trai con bé đó. Trước kia nghĩ rằng chồng có bồ là bỏ ngay, giờ chồng có bồ lù lù ra đấy, công khai nói yêu nó mà vì con vì bố mẹ mình có làm gì được đâu. Chán..............................................


Mình chỉ biết số đt của nó là Viettel, ko ai biết địa chỉ của nó cả ( anh nó cũng bảo ko biết địa chỉ của nó, mà chắc có biết cũng chẳng cho mình). Mình muốn biết xem nó ở đâu để khi cần có thể gặp mặt, ko để nó núp trong bóng tối và có thể quản lý chồng mình. Nó thì bảo nó làm điều dưỡng ở Bệnh viện Hải Châu -Đà Nẵng, anh nó thì bảo nó làm điều dưỡng ở bệnh viện Sơn Trà. Vậy có mẹ nào có danh sách điều dưỡng viên ở Đà nẵng thì tìm giùm mình với. Hay mẹ nào làm ở Viettel giúp mình tìm địa chỉ với. Cảm ơn các mẹ.