Mẹ nào đã trải qua giai đoạn ly thân, cho xin kinh nghiệm nhé!
Câu chuyện của mình hơi dài dòng, nếu ai quan tâm chi tiết thì xin đọc ở đây
Nguyên nhân ngắn gọn là vì dối gạt vợ nhiều việc, có mqh khác vợ, vợ mất lòng tin, cộng thêm xung đột tính cách dẫn đến ngột ngạt ko chịu nổi, và chồng đòi ra ở riêng. Chồng bảo tình cảm thì vẫn ko có gì thay đổi, yêu vợ con, nhưng mà vợ ko tin nên làm cs ngột ngạt quá, sống xa 1 thời gian để 2 người tự xem lại, quyết định con đường sắp tới sẽ đi chung hay riêng.
Topic này mình xin lời khuyên hay kinh nghiệm khi vc sống riêng. Làm sao để mọi việc tốt đẹp? Và ai có câu chuyện thực tế nào xin kể ra để tham khảo.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đang ly thân, chỉ khác các bạn là mình là Chồng thôi. Mục đích ly thân là để chuẩn bị cho một bước mới, hoặc là về...
Bọn mình yêu nhau từ thời sinh viên, 6 năm thì có...
Chuyện mâu thuẫn thì nhiều, từ...