Mẹ nào có gia đình chồng tham tiền thì vào đây với em nhé!
Các chị ơi! em đang đứng trước nguy cơ mất chồng vì chỉ vì tiền. Hai vợ chồng em chẳng ai nói với ai lời nào mặc dù ở chung một nhà em biết là bây giờ hai vợ chồng em thì cũng sống vì con mà thôi.
Bây giờ em mới thấm thía cái câu: đồng tiền đi liền khúc ruột hồi ấy gia đình chồng em tốt lắm tự nhiên sau khi hai vợ chồng em làm ăn thua lỗ thì họ trở mặt quá, đã vậy khi mượn tiền còn 1 vốn 4 lời nửa em cam đoan là sổ sách em còn đây số tiền mượn có 200 triệu mà trả dần là đã ngót 50 triệu rồi. Vậy mà mới đây số nợ em lên đến 400 tr mà chị em trong nhà đâu nói được gì, nhất là khi mình có nợ thì làm sao dám lên tiếng gì với gia đình họ.
Mới đây em chồng em lên nhà chửi nặng lời lắm nói em là con "chó" ngu, dốt trước ngay cửa nhà cho mọi người nghe nhục lắm các chị ơi! thật nhiều lúc chỉ muốn chết đi thôi nhà em thì không một tất đất cắm dùi đang ở nhà thuê 26 này là hết tháng 2 triệu với một đứa mới sinh con không có việc làm, chồng thì đang xin việc em không biết phải sống thế nào nữa. Đã vậy gia đình em còn bị vạ lây vì thái độ xem thường của gd chồng. Họ không kiêng nể gì các cả họ chửi anh trai em là thằng này thằng nọ trong khi đó họ là vai em của anh trai em. Mẹ em uất lắm nói: sẻ không trả tiền cho nhà anh và đưa em với con về.
Nhà đó không cưới hỏi gì em cả? chỉ là do em có bầu nên hai đứa sống với nhau vậy thôi. Bây giờ thật lòng là em không biết phải làm như thế nào nửa các chị giúp em với.....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-...