Mẹ nào có chồng xây dựng thì vào đây chia sẻ với em ạ.
Em lấy chồng được gần 2 năm, có con 9 tháng tuổi, cuộc sống tương đối dễ dàng vì em ở quê, mẹ chồng cũng không khó tính lắm, chỉ có điều chồng em đi theo công trình làm xa, cuối tuần mới về được 1ngày xong hôm sau lại đi nên em buồn lắm, những lúc cần có chồng mà không có chồng ở bên, song lại xa thế em không yên tâm tí nào. Về phần chồng em thì theo mọi người nhận xét là hiền lành, thật thà, không biết xu nịnh ai, rượu chè không, thuốc không, em đi làm đủ tiền tiêu nên không bao giờ quản lý anh về tiền bạc,từ lúc lấy chồng em chưa hề biết lương anh bao nhiêu, vì khi lấy nhà em còn nợ tiền làm nhà nên anh bảo lương anh để trả nợ nên em cũng không quan tâm lắm, thành ra đến tận bây giờ vẫn thế, tiền em em tiêu, tiền anh anh cầm, anh trả nợ. Mà nghe nói dân công trình không chứng này thì tật kia,tính em lại hay đa nghi chỉ sợ lúc không có vợ ở bên anh đi bóc bánh trả tiền, rồi tán tỉnh linh tinh, mang tiền cho gái em cũng chả biết đâu mà lần, cứ nghĩ thế thôi em đã sôi lên rồi. Bình thường em vẫn hỏi chồng xa em anh có đi linh tinh, anh đều nói không bao giờ, vì anh sợ chết lắm, sợ nhiễm bệnh các thứ, em nghe thì cứ nghe chứ cũng chả tin nên rất bất an, khó chịu.Lại lần nữa em đọc đoạn chát của chồng với bạn chồng (đàn ông) đang ở nước ngoài, chồng em hỏi bạn có hay ra chỗ vợ không (2 vợ chồng anh này đang ở nước ngoài), xa vợ thế có kiếm được em nào khác không, thì anh kia bảo có chứ, phải làm tí chứ, thế là chồng em hí hửng ừ ăn vụng thì phải biết chùi mép không vợ biết là rách việc, hừ, em đọc thế liên tưởng ngay chồng mình, lẽ nào chồng mình cũng đi ăn vụng chùi mép mà mình không hề hay biết?hic hic. Chồng em lúc mới yêu thì rất là sến sẩm, còn làm thơ tặng em nữa, suốt ngày nhớ lắm nhớ vừa, không nghe được giọng nói của em thì không ngủ được, ngày lễ, sinh nhật thì nhớ từ tháng trước, chuẩn bị quà cáp này nọ. Thế mà từ khi lấy về thì không bao giờ nói ngon ngọt được nữa, hỏi có nhớ vợ không thì kêu có, không nhớ vợ thì nhớ ai, quà cáp thì quên hẳn luôn, luôn về trong tình trạng tay không, nói thì bảo vợ thích gì thì tự mua, còn anh không biết mua lại đắt, không thích để tiền đấy mua sữa cho con, muốn anh giúp gì cũng phải nói chứ đợi tự nghĩ ra thì còn lâu, nhiều lúc muốn tình cảm ôm hôn chồng cái thì cũng toàn em chủ động, rõ là chán ấy. Hôm qua em lấy điện thoại khác nhắn tin thử chồng em, thì chồng em gọi lại ngay hỏi ai, em không nghe, anh cứ nhắn tin hào hứng hỏi ai, em vòng vo một lúc thì bảo vợ anh thế là thôi, em nói dỗi nhắn tin với người khác thì anh em ngọt ngào, với vợ thì khô cằn, trống không, lằng nhằng một lúc sau anh kêu chán, vợ không tin tưởng chồng, lại còn đi thử chồng, thế là giận luôn, không ai nói với ai câu gì,híc. Các mẹ có chồng xây dựng thì quản lý chồng ra sao, làm sao để biết chồng có dối mình hay không, chỉ cho em xin ít cao kiến với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1