Cháo các mẹ em là thành viên cũ nhưng toàn đặt gạch ngồi hóng chuyện các mẹ hôm nay em mới bức xúc chuyện giúp việc mà chẳng biết bán than với ai. Stress quá nên em tạo topic này để xả stress. Mẹ nào đang chim cú chuyện giúp việc thì vào lập hội với em để chia sẻ kinh nghiệm. Giúp việc nhà em là người nhà họ hàng, được cái bà chăm con cho em thì ổn. Khác với những người phụ nữ nông thôn thuần chủng, bà khôn nhưng không phải "khôn khéo" mà là "khôn lỏi". Vợ chồng em dễ tính bà lại là người nhà nên cũng không bắt bà phải làm việc nhiều. Bát không phải rửa, cơm tối về em nấu, quần áo có máy giặt, em gái em phơi. Tối về em cho con ăn và 8h tối bà được giải phóng xem TV và nghỉ ngơi. EM còn là việc cá nhân rất nhanh chóng để chông con giúp bà. COn em ngày ăn 4 bữa (Thức ăn em đã nấu sẵn cho con bà chỉ việc giã cơm, nấu canh và quay lò vi sóng). Sáng 6h bà dạy ăn sáng, chuẩn bị mọt số thứ cho con em ăn sáng. Tháng em trả 3tr, cũng không phải cao nhưng cũng khá là ngon lành cành đào. Thế mà bà ta ton hót với bố mẹ chồng em là em lười, rồi thích làm lãnh đạo và soi em từng li từng tí 1. Nào là em lười, từ ngày bà ta lên em lau nhà vệ sinh có 2 lần, rồi là nó không chịu ăn thức ăn thừa của con nó. Tết vừa rồi về quê chồng em bỗng dưng chăm ngoan đột xuất. VÌ con nhỏ, vợ nấu nướng thì chồng phải chăm con nhưng bố mẹ chồng lại nghĩ là em toàn bắt nạt chồng (Chồng em thì sắc sảo không phải bàn thương con thì làm chứ bình thương bải giúp vợ thì còn phải "đầu lâu" nhé!


Có mặt em thì nói xấu con em gái em, lại nói xấu em với con em gái em, khi về nhà bố mẹ chồng e thì tổng thể nói xấu cả 2 chị em luôn. Có chuyện này: tết về con em có cái bỉm tè bố nó cho luôn vào máy giặt nhà ông bà, bố mẹ chồng em cũng nhắc nhở vợ c em rồi. THế mà câu chuyện kể cho con e gái em đến tai em lại là BVS cũng cho luôn vào máy giặt. Là phụ nữ nông thông thế mà lên nhà em thì lười, dìm hàng em để bố mẹ chồng nghĩ tất cả mọi việc trong nhà bà ấy làm cả. Con em khó ngủ, em thường xuyên mất ngủ, có đợt ốm liên tục nhưng vẫn phải gắng gượng, có đợt chủ nhà mệt phờ ra giúp việc sau mấy tháng lên nhà em nhìn phơi phới so với cái hồi làm ruộng. Quan điểm của em là phải ngủ cùng con dù con khó ngủ đến mấy cũng cố mà chịu chỉ có hôm e mệt lắm mới nhờ bà ngủ cùng cháu 1 đêm. Vậy mà bà Kêu đợt này cháu quấy bà không ngủ được. Bà làm cho nhà em 8 tháng ngủ với con em được chưa nổi 10 đêm (kể cả đợt cai sữa). Ròi kêu dễ suy nhược! Trước đây bà cũng đi làm giúp việc, cũng bị phân biệt đối xử cũng hiểu thế nào là giúp việc rồi. Nhưng giờ lại đỏng đảnh thế này em nghĩ cũng điên. Nhưng mình điên thì khổ mình, CK bảo cố mà nín nhịn không lại hỏng việc.


Hôm nay quần áo giặt hết, có cái áo khoác dạ em để ở cốp xe, (mang lên cơ quan để đắp ngủ lúc trưa cho đỡ lạnh. Áo sạch chứ không phải bẩn. Thế mà lúc e vừa đi mụ ta lẩm bẩm "nó lại mặc áo bẩn đi làm" (nói với con em gái em). Em mất tiền thuê giúp việc mà nhờ vả gì cũng phải lựa lời, em làm gì giúp việc cũng soi, rồi thảo mai thưa bẩn lung tung. Bà ta thì sướng hơn cả em rồi còn ga tô. Sau việc này em cũng rút ra bài học đau đớn là em đã sống thật và tình cảm để rồi bị đâm sau lưng. Trước em hay chia sẻ rồi còn nhờ chồng xin việc cho con trai bà ấy. Các mẹ tư vấn giúp em nên đối phó với bà ta thế nào? EM còn tập 2 phải nhờ bà ta vì CK ko thích người ngoài, ko tin tưởng được, chuyên môn nghề nghiệp cũng ổn có điều và không biết điều. EM cũng muốn rằn mặt 1 tí vì đây không phải lần đầu mà em càng nhịn thì bà ta nghĩ em ngu hoặc không biết gì.