Mẹ mình muốn đi làm thêm, các bạn cho mình lời khuyên nhé
MÌnh đang rất khó sử với chuyện của mẹ.Không muốn làm mẹ buồn nhưng cũng không muốn chuyện này xẩy ra.Mình nói sơ qua chuyện nhà mình cho các mẹ hiểu và cho mình lời khuyên nhé
Gia đình nhà mình trước kia ở quê, nhà chỉ có 2 anh em thôi, hoàn cảnh gia đình ngày xưa cũng khó khăn, bố ngày xưa thì làm kỹ sư điện cho nhà máy xi măng, được vào đảng và chuẩn bị được cất nhắc lên chức thì do tính tình bố mình không chịu luồn cúi ai, bộc trực thẳng thắn nên bị đì và bị dồn vào đường cùng, bị chơi xấu nên bố mình ko lên chức được, rồi bị tai nạn lao động, phải về mất sức, mẹ thì làm cơ quan nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng.Hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn.Do quá khó khăn về kinh tế nên bố cũng không ngồi yên, mình rất khâm phục bố mình, ông tìm đủ mọi cách để kiếm đồng tiên lương thiện, từ nuôi lợn tăng ra, đi buôn lạc, sửa điện ...., nhưng cũng vì lý do sức khỏe mà ông không thể làm mãi những việc đó được, ông đi mua ít đồ sửa xe, mượn cái quán của 1 người bạn và mở cửa hàng sửa xe ở đó, nhưng chưa đầy 1 tuần sau, trộm vào khuân hết đồ, (18 năm trước, đó cũng là cả gia tài)trắng tay, mình đã nhìn thấy giọt nước mặt thất vọng đến cùng cực của bố, lúc đó mình rất nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được bố buồn như thế nào, gia đình khó khăn ra sao.Sau đó, Bố mình lại vay mượn được chút vốn và mở 1 của hàng xén, bán đồ tạp hóa ở chợ, rồi dần dần, bố chuyển sang buôn bán quần áo, khi đó thì kinh tế cũng đỡ hơn, chỉ đỡ hơn trước chút thôi.
CÒn phần mẹ, mẹ làm ở cơ quan nhà nước, vì kinh tế hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ tiết kiệm đến hết mức có thể, tính mẹ rất cần kiệm, làm ở cơ quan, mọi người bỏ đi cái gì mẹ cũng nhặt nhạn lại, cái gì bán kiếm được tiền là mẹ bán, cái gì sử dụng được thì mẹ sửa lại và sử dụng lại.mọi thứ trong nhà mẹ chi tiêu rát dè sẻn.Và anh em mình cũng rất cảm ơn mẹ đã biết căn cơ chi tiêu để nuôi nấng anh em mình học hành đến nơi đến chốn.2 anh em chưa thiếu thốn cái gì so với bạn bè, tốt nghiệp đại học, anh em mình đều đi làm tại Hà Nội, rồi dần dần,sau nhiều sự cố gắng và phấn đấu , anh em mình cũng kiếm được chút ít tiền.Mình lấy chồng và anh lấy vợ, 2 anh em đã giúp nhau mua nhà, mua đất để định cư tại Hà Nội.Khi đó, bố mẹ mình mới thảnh thơi đôi chút, khi 2 anh em có con, anh em mình đón ông bà lên HN để chăm sóc, phụng dưỡng và nhờ ông bà đón các cháu đi học.Lúc đầu, mẹ ở với mình, bố ở với anh trai để tiện chăm sóc các cháu cho 2 anh em( MÌnh cũng thực sự phục và thầm cảm ơn sự hy sinh của ông bà cho mình).
Nhà ở quê thì vẫn để trống, chỉ tết nhất về thắp hương và ăn tết ở quê, còn bình thường vẫn đóng cửa để đấy, năm ngoái, nhà mình cũng mua thêm được mảnh đất ở quê, ông bà tính ra đó xây cái nhà nhỏ để ở, còn căn nhà hiện tại thì nhiều người hỏi thuê làm văn phòng( vì cũng là nhà mặt phố).Nhưng vì chưa xây được nhà kia vì ông bà cũng chỉ có thu nhập là lương hưu, bọn mình cũng đang làm ăn nên tiền mặt chưa có, nên mọi chuyện vẫn chỉ là dự định,
Bà bình thường ở với mình, đưa cháu đi học và đón cháu về, còn cả ngày ở nhà, bà có lẽ rất buồn.Mình thì chuẩn bị đi học thêm, nên thời gian càng hiếm hoi và càng phải cần bà giúp đỡ hơn.Mấy nay, mình cũng rảnh hơn chút xíu, nên mấy tháng rồi, bà về nhà anh trai mình ở với ông.Chuyện bắt đầu từ đây
Bà hay đi chợ sáng, lại lân la nói chuyện với mấy người ở đấy, gần đó có quán caffe nhỏ của 1 bác chồng mất sớm.Bác sống có 1 mình, chả biết bà với bác ý nói chuyện gì với nhau mà bà về nhất định đòi đi làm thêm cho bác ý, phụ giúp quán caffe cho bác ý để 1 tháng lấy 3tr đồng,bà nói với ông ý định này ông gạt phắt đi và không đồng ý, còn anh em mình thì nhất định ko rồi.MÌnh hiểu mẹ, mẹ thấy mọi người phản ứng nên mẹ cứ chực khóc, rưng rưng nước mắt, nói cứ nghẹn lại.Mình thấy thương mẹ quá, mà đành lòng để mẹ đi làm như thế thì không nỡ.Vì thực sự, anh em tớ đều thừa khả năng để giúp đỡ mẹ, nhưng mẹ chỉ nói là mẹ đi làm cho vui thôi.Mình hiểu điều đó, nhưng .....thực sự thật khó nghĩ.Bà năm nay 60 tuổi rồi chứ .
Bà thì rất thích buôn bán, bọn mình cũng định mở cái gì đó cho bà để bà làm cho vui, không biết như thế có nên ko???nhưng nếu mở 1 cửa hàng, hay mở 1 cái quán gì đi chăng nữa thì cũng cần nhiều thứ lắm.Tiền thì không phải lúc nào cũng có sẵn và có nhiều để làm điều đó được.
Mình lan man trong suy nghĩ nên viết hơi lủng củng, cảm ơn các bạn đã đọc, và cho mình xin ý kiến.Thật sự mình rất thương mẹ và chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi.Cả đời mẹ vất vả vì anh em mình, cả đời bà căn cơ ki cóp,giờ bà cũng lại muốn có chút tiền để tự xây nhà mà ko cần con cái giúp đỡ,và tìm thêm niềm vui trong cs.Và muốn tiết kiệm để cho con cháu sau này nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1