Mẹ đòi tự tử vì chồng . Quá bế tắc xin 1 lời khuyên của các chị
Chuyện nhà lẽ ra không nên kể lung tung, nhưng đến hôm nay em không còn cách nào cũng không biết làm sao cả , đang mang thai 6 tháng mà áp lực mỗi ngày . Xin các chị chỉ giúp con đường thoát ra cho mẹ em với.
Ba mẹ em lị dị đã lâu lắm rồi, 3 năm trước mẹ em có quen một người, 2 người sống chung với nhau. Thời gian đầu ổng rất tốt với mẹ, yêu thương chiều chuộng đủ thứ, khi đó cả 2 đang còn khó khăn .
Đến khoảng 1 năm trở lại đây thì 2 người làm ăn được, và cái câu " Giaù đổi bạn, sang đổi vợ " nó vận ngay vào mẹ em. Hắn đi suốt ngày đêm, đi nhậu, đi đánh bài. Mẹ em chấp nhận hết, chịu đựng hết. Yêu nhiều lắm mà...
Mẹ em thì hay uống say, mỗi lần say là buồn chuyện hắn đi, lại khóc lóc và quậy kinh lắm... mà e là cái người chịu đây chứ thằng khốn đó nó mặc kệ 8-}.
Mấy hôm nay thì nó dứt tình với mẹ luôn rồi, xác định là 1 là mẹ chấp nhận chuyện nó đi chơi ( hình như cả gái bên ngoài vì hồi chiều em có nghe bà nào kể với mẹ em) . 2 là chia tay chứ nó chả thiết gì.
Mẹ em lúc tỉnh thì chấp nhận chia tay... kiểu giả vờ cứng rắn ấy... Mà lúc say thì đt cho em khóc nát hết ruột, đau lòng lắm :(( . Bỏ thằng đó 1 cái là xong thôi mà, nhưng mà mẹ em đã nói yêu quá, đặt hết hi vọng cuối đời vào nó vì nghĩ nó tốt bụng yêu thương mẹ . Nên bây giờ không chấp nhận được sự thật.
... Có ai cho em một cách giải quyết nào không, em đang ở với chồng, mẹ ở nhà có 1 mình vì nó đi suốt mà, rồi mẹ lại nhậu... đòi tự tử nữa . Các chị nếu gặp trường hợp lo lắng yêu thương hết lòng cho 1 người,xong lúc giàu nó đá phắt mình đi , lại quá yêu nó mà không biết làm sao dứt bỏ thì phải làm sao đây ạ ??? Hôm kia mẹ e đòi nhảy cầu e chạy đi khắp nơi tìm, thai 6 tháng tội mẹ tội cả con nữa :((:((:(( ..Ai chỉ giúp em 1 con đường em mang ơn rất nhiều
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1