Mẹ của người yêu muốn đến sống ở nhà của người yêu
Chào các chị,
Em có chút tâm sự, các chị cho em lời khuyên.
Em năm nay 24 tuổi, người yêu hơn em 1 tuổi. Bọn em cũng dự định là xin bố mẹ 2 bên để năm nay cưới, nhưng bố mẹ người yêu không đồng ý. Và mẹ của người yêu có nói chuyện trực tiếp với em. Đại loại hỏi về tình cảm của hai đứa ... Sau đó thì bác bảo rằng năm nay không cưới được vì gia đình có chuyện buồn hơn nữa bọn em còn trẻ con, chưa chín chắn. Nên để sang năm thì cưới và bây giờ thì em về xin phép bố mẹ đến nhà cũ của nhà bác để ở cho tiết kiệm chi phí thuê nhà. Em không biết mình có nên đến đó ở không nữa. Em sợ nếu giờ mình đến đó ở và sau này không lấy nhau thì ngại mà người lớn bảo thế mà mình từ chối đi thuê nhà thì cũng ngại.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chắc là để hôm nào em đến và nói chuyện lại với bác như thế này vậy. Nhưng cũng hơi khó vì em ít đến nhà bạn...