Chào các anh chị em gia đình WTT.


E tự nhận mình là người thất bại khi đã từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần.Nhưng đời ai học được chữ ngờ. Trong thời gian, có một người đàn ông lui tới chăm lo mẹ con em và trái tim e một lần nữa lại thấy ấm áp, yêu thương, hi vọng trở lại. A ấy chu đáo, ân cần và như e được biết là chưa có gia đình.


E yêu a ấy thật lòng và đã có thai 9 tuần tuổi, e hạnh phúc, mong mỏi một đám cưới. Nhưng a ấy cứ ậm ừ. Rồi e gặng hỏi và đấu tranh thì biết a ấy đã có 1 đứa con với 1 người phụ nữ khác, cháu bé 20 tháng rồi nhưng 2 người cũng ko cưới hỏi hay đăng ký kết hôn. Rồi e tìm đc số máy người phụ nữ ấy là 01697962369. E đã gọi điện xin gặp cô ấy để tìm hiểu câu chuyện nhưng ko rõ có phải do anh dọa cô ấy rằng e tìm gặp để đánh ghen nên cô ấy sợ không dám gặp, cứ nghe máy em là không để e trình bày hết đã chửi bới rồi cúp máy.


E khổ tâm quá, e chỉ cần biết nếu bố đứa bé 20 tháng kia là a ấy thì e có hướng giải quyết.


Nếu chị có đọc đc cho e gặp để e quyết định số phận e và con em.


Xin mọi người giúp e tìm địa chỉ cô ấy để xin một cuộc gặp.


E bế tắc và muốn nhảy sông quá cả nhà ơi.