Mình buôn quá nên viết câu cú hơi lộn xộn. Các mẹ đọc và cho mình xin lời khuyên nhé. Dấu ... điền giúp mình là ck nhé,mình ko muốn nhắc đến con người này. Mẹ à. Từ ngay bước vào nhà, làm dâu của mẹ, con luôn coi mẹ như người mẹ t2 của con rồi, có thể vì cách biểu đạt tình cảm của con nó quá kém nên mẹ ko nhận thấy điều đó thôi. Mẹ cũng là phụ nữ từng trải nên mẹ quá hiểu được mong muốn đơn giản nhất của một người phụ nữ là gì? phải ko mẹ? Con cũng như bao người phụ nữ đấy thôi. Mong muốn đơn giản nhất mà hầu hết 90% phụ nữ làm được, đó là xây dựng cho các con mình có 1 cs gia đình ấm êm, hạnh phúc. Vật chất dù nhiều hay ít cũng ko quan trọng mẹ nhỉ? Khi bắt đầu cuộc hôn nhân con cũng mơ ước nhiều lắm, con mơ sinh được 1 bé trai, 1 bé gái mạnh khoẻ. Mơ con trai đc thông minh như bố, con gái đc xinh đẹp giỏi giang như bà... Ông trời cũng ko phụ lòng con mẹ nhỉ? sau những trắc trở trong việc sinh nở thì con cũng có 2 cháu khoẻ mạnh, xinh xắn, thông minh. Con cứ tưởng mọi việc như thế là suôn sẻ viên mãn, cái mơ ước đơn giản của người phụ nữ con đã nắm chắc trong tay. Nhưng đúng là cs không nói trc được điều gì, vào cái đêm noel năm đó con với mẹ sốt sắng, lo lắng đi tìm ... Để rồi 2-3 hôm sau vẫn bặt vô âm tín, con hoang mang, chẳng biết việc gì đang diễn ra, đến ngày thứ 4 thì... về, sự thật tất cả mọi người trong gia đình biết hết, mỗi con ko biết gì, tất cả mọi người giấu con. Để rồi 1 ngày ... phải đi thụ án vì tội tàng trữ ma tuý, con mới bàng hoàng phát hiện cái đêm noel ... bị bắt tại nhà nghỉ với bồ, 2 đứa thuê phòng chơi ma tuý. Cả nhà giấu vì sợ con buồn, ko biết mẹ sợ con buồn, con tôn thương hay mẹ sợ trong thời gian chồng con phải đi tù con bỏ, rồi k ai thăm nom động viên con của mẹ. Mẹ có biết cảm giác của con lúc phát hiện sự thật nó như nào không ạ? Thà con bị ai đâm 100 nhát chắc con sẽ ko đau đến như thế đâu ạ, vì đâm từng ấy nhát sẽ ko còn biết gì nữa, còn đây con muốn ko biết gì nữa cũng ko đc mẹ ạ, tim con quặn thắt lại. Nc mắt con ko thể rơi ra ngoài đc. Tất cả nỗi đau đó con tự nén lại trong lòng mình, để tiếp tục sống, tiếp tục lo cho 2 cháu, tiếp tục thăm nom tiếp tế cho... tiếp tục tìm cửa nhờ vả lo cho ... ở trong tù ko bị đánh đập... và tiếp tục tìm cửa để ... đc về sớm. Con cũng như mẹ, hi vọng ... sau tg cải tạo sẽ suy ngẫm ra đc nhiều điều, sẽ thay đổi. Mà lúc đó con với mẹ cũng thấy mọi thứ tiến triển tốt đep mẹ nhỉ? ... Nt nói với con nhiều lắm, bg mà con kể hết ra đây thì ko khác gì trò hề, các cụ nói quá chuẩn "chớ nghe đi kể chuyện, chớ nghe nghiện trình bày" . Cớ vì sao con vẫn nghe lời... trình bày vì con nghĩ dù sao cũng là bố 2 đứa con con, còn nc, còn tát...Thế rồi sau sự cố gắng nỗ lực của 2 mẹ con mình ... cũng về sớm đc 6 tháng, (con thấy con quá siêu). Ngày đón ... cả nhà phấn khởi, 2chau phấn khởi, ôm bố ríu rít, lúc đó con nhin thấy niềm vui hiện lên trên đôi mắt của mẹ, con cũng thấy vui lắm. Và con lại mơ... Mặc nỗi đau vẫn còn nguyên trong con, nhưng con đã cố gắng coi như không có chuyện gì. " không hiểu người khác như thế nào chứ con cứ nghĩ... phản bội con rồi đi hút hít thế kia là con lại đau lắm, muốn quên mà quên ko đc" Con vẫn đối xử bình thường, và tuyệt đối ko bg nhắc lại chuyện cũ, hay trách móc nửa lời. Cs cũng tạm ổn đc 2-3 tháng thì con phát hiện ra ... lại quay lại con đương cũ, thậm chí còn lấy trộm tiền học phí của con trai. Vậy là mọi mong ước của con lại sụp đổ, lần này sụp đổ ko thể cứu vãn được, con bắt đầu chán nản, con ko quan tâm, ko xây dựng nữa ( xây dựng làm gì khi mình chỉ là con dã tràng hả mẹ)?Mẹ nói con cố chấp (con cũng chịu), vì con biết mẹ mong mỏi con bao dung hơn để các cháu đỡ khổ, con đã làm rồi, con đã cố rồi, nhưng mẹ ơi... Sự chịu đựng của 1 con người có giới hạn, con sinh ra thoi 198x chứ k phải 195x để bảo nhịn ... vì con, hi sinh vì con, ... nghiện cũng chịu... đánh cũng chịu. Con tự lập được, con tự nuôi nấng con con đc, vậy tại sao con phải chịu đựng mẹ nhỉ? Nếu bắt con chịu đựng thì có bất công cho con quá không? Cuộc chiến tranh lạnh giữa con và... bùng nổ, con thì chán quá rồi, chẳng biết nói gì với con người ấy cả, cho các cháu về với bà là chủ yếu thoi. Vì thật tình con thương mẹ, thương lắm, mẹ có mỗi 1 người con, bao nhiêu trông mong gửi gắm hết vào đấy, vậy mà chỗ dựa của mẹ bg như này đây... Con chẳng biết bù đắp như nào để cho mẹ vui, chỉ muốn 2 cháu gần gũi bà thôi... Thế rồi đến hôm nay mẹ sang phòng nói với con - " 2 đứa k cứu vãn đc thì ly hôn đi, thằng... mày bảo nhìn thấy mặt nhau k thấy thoải mái, phòng bên kia nóng thế mà có mày nó nhất định ko sang phòng này" - Mẹ nói thế ý như nào ạ?-" Thì nó bảo nó chán, nên nó đi suốt, thôi con ạ k sống đc thì giải quyết cho sớm đỡ bức bối khi nhìn thấy nhau, rồi mỗi đứa nuôi 1 đứa"- Có thế nào thì con cũng nuôi cả 2 mẹ ạ, vì mẹ nhìn... như thế, nuôi con kiểu gì?Con hiểu ý mẹ rồi, mẹ muốn con gq sớm, để con đi ra khỏi nhà, để con mẹ sống đc thoải mái. Thật ra con cũng muốn đi từ lâu rồi, nhưng con thương mẹ, thương các cháu nên con cứ nấn ná chưa biết giải quyết thế nào thôi ạ. Nhưng hôm nay mẹ nói thế này là con tỉnh rồi mẹ ơi, con chưa bg muốn nghĩ câu "khác máu tanh lòng" để áp dụng giữa t/c 2 mẹ con mình. Vì con nghĩ thật đơn giản, con yêu thương mẹ hết lòng. Vâng con và các cháu sẽ đi