Một câu hỏi thoáng qua đầu, chợt giật mình vì từ trước tới nay mình chẳng nghĩ tới, cũng như rất hiếm khi bận tâm xem người khác nghĩ gì về mình :Nottalkin: Để xem nào, mẹ chồng nghĩ rằng mình…
- Lười: Hẳn rồi, đây là đặc tính chủ đạo, nổi trội và xuyên suốt của mình mà! :Worried:
- Bướng: Cũng đúng. Mình không nói - không cãi không có nghĩa là mình vâng lời :RaisedEye
- Vô tâm: Chính xác luôn! Mình mà hay để bụng thì chắc chồng và mẹ chồng còn khổ sở hơn :Smug:
- Ngoan: Ừ, kể ra mình cũng ngoan… Hoặc mẹ phải tự an ủi là chưa đến nỗi hỏng lắm :Sigh:
Chắc còn nhiều nữa, tốt xấu lẫn lộn (xấu nhiều hơn, cơ bản là tốt :Battin ey:) Mẹ chồng mình nhận xét tinh tế thật! Tự nhắc nhở mình phải nâng niu chiều chuộng mẹ chồng hơn, vì mẹ chồng vẫn đang kiên nhẫn chịu đựng mình... bằng chứng là mẹ chồng chỉ mới nghĩ chứ đã dám nói gì đâu :Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- Nhiều chữ mà không biết giao tiếp: Em năm...
- Lười thì ko, vì bt mình đi làm suốt, sáng ra thì quét nhà rửa chén thôi. Còn cn thì...
_ Lười . ( Cái này nói thường xuyên . Mà công nhận cũng hơi lười thật . Mình có quan điểm đời chả mấy , chơi cho sướng...
1. Cái con bé này, nó lười...ăn thế, nói mãi mà ko nghe..bởi thế chồng càng ngày càng mập...