Mẹ nào trên diễn đàn mà cũng có mẹ chồng khó tính giống như em thì vào tâm sự nhé. Các mẹ cùng đưa ra các tình huống và cách các mẹ giải quyết hoặc tình huống các mẹ chưa nghĩ ra cách giải quyết để mọi người cùng nghiền ngẫm và giúp đỡ nhau nhé.
Các tình huống của em thì nhiều vô kể. Nhưng mà em thấy mệt mỏi nhất trong việc nuôi dạy con/cháu. Mẹ chồng em chiều cháu kinh khủng nên thành ra thằng cu cứng đầu và lì lợm kinh khủng. Cứ khi nào vợ chồng em mắng dạy con là bà lại vào can. Em mà có nói là để vợ chồng em uốn nắn cháu thì bà lại tự ái và thậm chí còn bế thằng cu đi chỗ khác :( Còn thằng cu nhà em cứ khi nào bị mắng là thành phản xạ tự nhiên chạy lại chỗ bà :(
Buồn nhất là việc cho con ăn và kèm con học. Bà hay vừa cho cháu ăn vừa cho cháu chơi, mà thằng cu nhà em nó nghịch, toàn vừa ăn vừa chạy huỳnh huỵch khắp nhà. Cứ ăn 1 miếng lại chạy khắp nhà. Mà như vậy thì rất hại dạ dày. Hoặc là nó mải chơi rồi cứ ngậm cơm trong miệng, mãi không nuốt. Ăn mãi không xong bát cơm.
Còn cứ khi nào em kèm con học, con ngồi chưa đầy nửa tiếng là bà lại mang đồ ăn, nước ngọt, nước hoa quả lên cho cháu uống, thế là thằng cu lại mất tập trung. Bà nói là để bồi bổ cho cháu nên em cũng chả biết nói sao. Rồi mãi mới ép con ngồi học lại sau khi đã ăn uống no nê rồi. Ngồi thêm lúc nữa bà lại lên nhắc nhở là cho con học vậy thôi không có con mệt và dễ cận thị :(
Haiz.. Còn nhiều thứ em và mẹ chồng khác quan điểm. Em cũng muốn ra ở riêng nhưng mà giờ điều kiện còn hạn chế :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1