Có ai bị giống mình không? Từ hồi mang bầu, đi làm về mình mệt quá nằm nghỉ, chồng về sau vừa vào đến phòng, mẹ chồng đứng ngoài cửa sổ nói vọng vào: thằng A lo ra mà làm công, còn ở trong đó làm gì? Vợ mệt thì để vợ nằm. Đến khi mình sinh bé, chồng đi làm về mình nhờ chồng ra ngoài vườn bứt sả, bứt 1 chút xíu thì vào bà cũng nói. Đến hôm trước mình bực ko chịu nổi, chồng mình đi làm cả ngày, ăn cơm xong anh vào bế con, mình bảo anh cứ soạn giáo án đi, cứ để con chơi. Nhưng a thích bế vì đi cả ngày về nhớ con. Chồng đang bế thì bà ở dưới bếp nói vọng lên: Thằng A lo mà đi soạn giáo án đi. Mình bực quá bảo a đưa con cho mình, anh bảo để anh bế con một lúc, còn sớm mà. Đến bế cháu của bà mà bà còn khó chịu vậy thì thôi chứ. Chán! À mà mẹ chồng và mình chẳng có gì xích mích, cái tính của bà như vậy thì phải. Hic


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hathuongthuong90