Ai đời mẹ mà xúi con bỏ vợ bỏ con chạy theo vât chất không? Chồng tôi ngoại tình 1 phần là do bản tính đua đòi, 1 phần là do cách dạy của mẹ anh ta.Tôi và anh ta sống với nhau đến nay là 7 năm mà anh ta nỡ đối xử với mẹ con tôi như vậy, khi được 1 bà việt kiều già để ý thì anh ta bỏ hẳn luôn vợ và các con không lo,suốt ngày bu bám theo người phụ nữ già đó. Mẹ anh ta còn chỉ anh ta câu mồi làm sao cho mồi to và chất lượng. Anh ta làm theo và không cần biết cảm xúc của vợ mình như thế nào, mặc cho vợ la , vợ mắng anh ta vẫn đi là đi, đến nổi tôi đuổi ra khỏi nhà anh ta cũng xách đồ về nhà mình ở , mẹ chồng thì bao phen hăm dọa con dâu , khi con dâu chửi người tình già của chồng, thâm chí còn nói với xui gia là không biết dạy con, để cho con chửi người tình của chồng không ra một thể thống gì , nó làm gì có tư cách có cái quyền mà chửi ngta, chồng nó ngoại tình là do nó không biết chiều chồng , số con tôi đào hoa nên mới vậy thì nó là vợ nó phỉa hiểu" các mẹ thấy có mẹ chồng nào mà nói chuyện như vậy với xui gia mình chưa. Sau đó là bày kế cho con mình moi tiền , rồi bày kế cho con mình đối phó với gia đình vợ, đến cái mức không cho chồng mình chu cấp cho các con , cấm hẳn không cho qua lại với vợ con luôn.Nghĩ mà hận lắm các mẹ ah, từ khi lấy nhau , vì nhà chồng nhỏ nên chồng mình ở rễ nhưng chưa bao giờ ba mẹ mình để chồng mình phải mặc cảm vì chuyện đó, thấy con rễ ko có công ăn việc làm ổn định , gia đình mình cũng sắp xếp cho anh vào công ty bác mình làm việc với lương chính thức chứ không cần qua bước thử việc nữa,thấy anh ko có xe đi ba mẹ mình cũng mua cho anh hẳn 1 chiếc xe tay gas đời mới của năm đó, quần áo mặc xong giục đó ba mẹ mình giặc rồi cất đến tận tủ, cơm nước , điện đùng thậm chí các con của 2 vc ba mẹ mình cũng cho mỗi tháng hơn 5 triệu, trong khi ba mẹ mình không thuộc dạng ở không đâu nhák, mẹ mình là kế toán kho còn ba mình thì mở một quán internet , cũng phải coi quán mỗi ngày chứ không mướn nhân viên.Vậy mà bây giờ anh ta và gia đình anh ta trở mặt với gia đình mình kiểu như vậy đó, chỉ vì 1 chút tiền của bà già kia cho và cái mác việt kiều của bà già kia mà xúi anh ta bỏ vợ bỏ con, chồng mình cũng thấy tiền trước mắt mà mù quáng lao theo luôn , thậm chí là ăn ngủ với bà già đó, bây giờ lâu lâu chồng mình về chở các con về nhà nội chơi nhưng bà nội nhất định không nhìn mặt cháu vì ghét con dâu , có hôm sỉn về bà ta còn nói dẫn tụi nó về đây làm gì . Còn chồng mình thì mặc vợ kêu về nói hết cả nước miếng cũng nhất định không về với vợ con là không về, còn bảo cô có ngon thì li dị đi chứ tôi không về , bây giờ tôi sống 1 mình khỏe lắm , muốn làm gì làm không ai quấy rối. Thật sự mình rất sốc khi bây giờ có đc 1 chút đỉnh thì cả gia đình anh ta và anh ta ngĩ là ngon, có thể trụ được suốt đời mà không lo đói.Bây giờ mình không biết tin vào ai nữa , thời buổi loạn lạc quá các mẹ ạh. Bế tắc suy sụp hoàn toàn , hai con thì còn nhỏ mình chưa thể nào đi làm được , chứ ở nhà kiểu này hoài ko khéo mình lại tự kỉ mất.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
song với loại đó chỉ khổ cả đời, coi chừng con bạn còn bị nhiễm thói đó của ba...