Em buồn lắm các mẹ, các chị ạ.


Chuyện của em là như thế này. Em sinh năm 1995, người yêu em sinh năm 1992. Bọn em yêu nhau cũng được 4 năm rồi nên có tính đến chuyện ra trường sẽ lấy nhau.


Em thì trước giờ chẳng bao giờ tin vào bói toán hay đi xem bói gì đâu, nhưng mà mẹ em thì khác. Mọi người trong nhà em đều rất mê tin. Hôm rồi mẹ có đi xem bói, thầy bói có phán, tuổi chúng em lấy nhau thì sát nhau, người này không chết thì người kia chết, rồi chia lìa đôi ngã, bệnh tật triền miên....


Mọi người ngăn cấm, không cho chúng em đến với nhau.


Em làm web nên lại lân la lên mạng tìm hiểu, mong tìm được thông tin khoa học hơn để thuyết phục mẹ. Thế mà hôm rồi vào xem bói trên trang Boisomenh.vn , chỗ xem tuổi vợ chồng hay xem bói tính yêu gì đó. Cái kết quả nó đưa ra làm em đứng hình. Em thì k tin vào thầy bói, nhưng lại tin về công nghệ hơn. Không biết cái ứng dụng người ta phát triện có chuẩn không, nó có cơ sở khoa học không? Cảm giác nó tiến bộ hơn nhưng em mù tịt về kiến thức số mệnh, bói toán.


Phân vân lắm, em không biết tham khảo ở đâu nữa. Muốn các chị, các mẹ có hiểu biết về vấn đề này vào phân tích giùm em với. Khắc nhau như thế có cưới được không ạ, rồi cái kết quả trên ứng dụng kia có chính xác thật không....


Em mong được mọi người giúp đỡ :(