Mình vốn không định nói xấu mẹ chồng ở đây nhưng lòng nặng trĩu, buồn nên viết ra để cảm thấy thoải mái hơn & cũng là để chia sẻ với mẹ nào đã từng sống trong hoàn cảnh như mình.


Mình vừa sinh con được 4 tháng thì mẹ chồng ở quê vào trông cháu giúp 1 tháng.


Mới được 2 tuần thôi nhưng đã có bao nhiêu chuyện:



1. Mình thường đi chợ 1 lần/tuần, thu nhập của 2vc cũng khá, mình lại đang cho con bú nên thường mua thức ăn tươi ngon để ăn. MC chê mình chi tiêu hoang phí & so sánh ở quê bà chỉ đi chợ hết 25k/ngày... Bà đòi đi chợ hàng ngày, mình cũng đồng ý để bà có thể hiểu được c/sống đắt đỏ ở SG. Nhưng từ hôm đó, bà thường cho vc mình ăn đậu phộng rang muối & đậu hũ... Thương vợ con, ax góp ý thì bà giận, mỉa mai mình. Bà nấu ăn cũng rất kỳ lạ, thức ăn thừa không cất vào tủ lạnh, đến bữa cũng không đun nấu lại, cứ để vậy ăn, có khi qua 2 ngày, mình phải lén đổ đi. Hoặc khi thừa canh buổi sáng, khi nấu canh buổi chiều bà đổ luôn vào nấu cùng nên có hôm mình được ăn canh thập cẩm. Sợ cho bé bú sữa đau bụng, mình ăn ít rồi uống sữa (trước mình ăn được nhiều) thì bà cũng giận, nói mình chê bà nhà quê.



2. Hai vợ chồng mình mua được căn hộ chung cư, vừa trả hết nợ cách đây 2 tháng nhưng MC luôn tưởng là bọn mình nhiều tiền lắm, bà còn khoe với họ hàng ở quê là chồng mình làm lương 20tr/tháng. Bà thường so sánh vc mình với vc ông anh cả ở HN (2vc ông làm trong quân đội, chưa có nhà nhưng thu nhập cũng khá lắm, có khi còn hơn cả vc mình).



3. BMC mình vừa xây nhà ở quê xong, lúc mới làm, vc mình cũng nói rõ là chưa trả xong tiền mua nhà nên khoản đóng góp ntn thì ông bà cứ nói, đến tết tụi mình đóng góp cho ông bà. Lúc đầu cũng vui vẻ nhưng giờ xây xong rồi, MC mình thường nói mỉa mai là ông anh cả & chú em út đều cho tiền ông bà mà VC mình không có. (Thực ra thì trước khi ông bà xây nhà vc mình đã biếu BMC 50tr).



4. MC mình rất thương cháu. Sẽ không có vấn đề gì nếu bà thương mà không chiều nhưng bà đáp ứng mọi yêu cầu của bé. Mới 4 tháng nhưng cu nhà mình rất nghịch & hay gắt hoặc hét lên khi muốn gì mà k được (trước đây cháu lành & ngoan lắm). Giờ mình muốn rèn luyện con thì bà không cho. Đành im lặng.



5. ...etc... Nhiều chuyện nhỏ nhặt nữa mình không muốn nói nhưng góp gió thành bão. Thật sự từ khi MC vào mình bì stress lắm. Chiều nào đi làm về bà cũng than thở Tom ở nhà nghịch, bà bế Tom đau tay, bà mệt... Mình cũng mệt.



Các mẹ thông thái ơi, em cũng không phải đứa không biết chịu đựng hay vụng về gì đâu. Chỉ là ở chỗ quan điểm của mình rất thẳng thắn, có gì thì phải nói thẳng với nhau để cùng giải quyết, chứ kiểu của MC cứ bóng gió thì mệt mỏi quá. Các mẹ chỉ cho em làm thế nào để MC & mình cùng cảm thấy thoải mái nhé.