Mất lòng tin vào chị GV (mà lại là người nhà họ hàng ở quê chồng)
Chăm con thì tốt, nhà cửa sạch sẽ, mỗi tội lề mề làm gì cũng đủng đỉnh, thích xem tivi. Phim nào cũng hay, cũng biết.
Lên GV nhà mình dc 2 năm rồi. Sống hòa thuận, có j ăn nấy. Nhà chỉ có 2 vc, 2 cháu nhỏ. Mẹ cháu tiết kiệm tiền cho 2 chị em trong con lợn đất, tự nhiên thấy biết di chuyển ra chỗ khác, tá hỏa xem thì phát hiện có 1 lỗi khoét. Mở ra thì chỉ còn vài đồng lẻ. Mệnh giá 500K, 200K ko cánh mà bay ~5-7 triệu.... chả còn đồng to nào.
Chả biết như thế nào nữa. Một mất mười ngờ...
Khi lòng tin không còn nữa thì thử hỏi làm sao nhìn mặt nhau. Em đang phân vân, khó nghĩ quá, huhu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1