Hiện tại em đang rất bối rối và bế tắc, năm nay em 26 tuổi và đang có bầu hơn 8 tháng. Chồng em có bồ , thật ra em đã biết chuyện chồng có bồ cách đây lâu rồi ngay từ khi bọn em chuẩn bị làm đám cưới ( bọn em cưới nhau được 11 tháng) nhưng vì đã dạm ngõ nên em dại dột mà tha thứ cho chồng, sau đó đám cưới vẫn diễn ra nhưng từ đó đến giờ em phát hiện chồng em tiếp tục qua lại với cô bồ cũ( tuy chồng em nói không yêu cô ta chỉ vì thích của lạ nên cứ không dứt được) cho đến giơ em sắp sinh rồi lại phát hiện chồng vẫn liên lạc với cô ta và họ gặp nhau tuy em không bắt được tại trận nhưng chắc chắn có ngủ với nhau


Vợ chồng em đã cãi nhau về chuyện này, em muốn chồng chấm dứt và e sẽ tha thứ, nhưng anh ta chỉ nói 1 câu rằng: chỉ nt chơi bời vậy không có gì nghiêm trọng cả, em rất tức giận và yêu cầu anh ta hưa chấm dứt nhưng anh ta không hứa, và còn không thèm nghe em nói, coi em như không khí vậy. Kết quả lời qua tiếng lại anh ta đuổi em cút và em tát anh ta 1 cái và dọn hết đồ về ngoại trong lòng em cũng xác định là li hôn luôn nên mới làm vậy.


Sau đó bme chồng và bme em gặp nhau và họ đón em về để hoà giải kết quả anh ta nói không muốn làm hoà vì em đã tát anh ta chứ tuyệt nhiên không nhắc đến lí do vì sao em tát và anh ta đã ngoại tình. Anh ta tuyên bố luôn trước mặt bme anh ta là không cần em và kể cả đứa con..


Giờ e rất hoang mang bỏ thì khổ con, không bỏ thì khổ đời nên em lại chùn bước, mọi người hãy cho em lời khuyên đi ạ!!! Hiện tại em nghỉ việc để lo bầu bí nên thất nghiệp ạ, em rất sợ con em khổ còn chồng thì có cb ổn định rồi.


Em biết luật nếu con dưới 1 tuổi bố không có quyền đưa đơn ra toà