Mai mình li dị,a sẽ phải lấy vk mới.Vừa lòng mẹ a rồi chứ?
Chuyện e là 1 người con gái sống khá nội tâm,tình cảm và có thể gọi là lối sống phong kiến,cổ hũ.E k xinh,rất bình thường k có gì nổi bật ngoài làn da trắng và nụ cười dễ mên,rất chịu khó (theo mọi ng nhận xét là vậy).E tự lập sau khi học 12,sau biến cố lớn gđ (ba mất,mẹ bệnh hiểm nghèo) thì gđ e dường như trắng tay.Mẹ con e sau khi trả nợ khủng hoảng gđ thì chuyển vào thành phố X sống.E ra trường xin việc khó khăn nên e xin đi làm công nhân tạm thời.Ở đó với tính chịu thương chịu khó thì e đc sự để ý của trưởng bộ phận.Sau vài tháng làm thì e xin tạm được công việc khác ở nhà hàng.Sau 1 thời gian k thấy e đi làm thì A ấy tìm hỏi vài người và dc số dt của e.Ngạc nhiên trước hành động đó và ấn tượng trong E về A khá tốt nên e vẫn đáp lại lịch sự những tn hỏi thăm của A.Sau thời gian liên lạc A muốn gặp E nhưng E làm thêm việc ban đêm nên luôn phải từ chối khéo.Rồi tình cờ A lại gặp E ở chỗ làm thêm,và đó có lẻ là định mệnh làm nên duyên vợ chồng.A ngoại hình cao trắng đẹp trai,hiền lành,công việc ổn định,thương người,nhiệt tình luôn biết nghỉ cho người khác.Với một cô gái tỉnh lẻ k xinh k thân thế k gì hết như E thì đó thật sự là mẫu người lý tưởng.Rồi sau 1 năm tìm hiểu thì quyết định đám hỏi để e ck đi du học.Trong thời gian đó e gặp mẹ ck,e ck rất nhiều lần nhưng họ luôn dễ gần thân thiện và cũng hay gặp mẹ,a e gái nhà e.Mẹ e thấy gđ ck quá tốt,học thức địa vị xã hội,nhìn lại con gái m,gd m nợ nần vì vay mua nhà,công việc chưa ổn.Mẹ khuyên e nên nhìn nhận lại trước khi kết hôn.Phần ck e thì dường như hiểu đc điều đó nên A luôn biết cách quan tâm,chia sẻ.A chưa bao giờ nề hà bất cứ công việc gì ở gđ e,xem mẹ và các e của e như chính người thân của A.Điều đó đã dần làm mẹ e thay đổi suy nghỉ.A mua hồ sơ cho e học thêm văn bằng 2,a nói e cứ học đi,mọi chuyện để a lo.Vậy là e như chìm đắm trong HP.Hôm a xin phép gd 2 bên qua lại thì mẹ e nói:
"Cô nói thật con gái Cô khổ nhiều vì gánh nặng gđ rồi,4 năm ĐH là 4 năm cày cuốc học hành và trả nợ.Nếu con đảm bảo đc con có thể dung hòa đứng giữa 2 người phụ nữ đc thì con hãy lấy con gái Cô.Cô chỉ mong con gái Cô dc hp để bù đắp đc phần nào thiệt thòi,nên Cô nói thẳng như vậy đó".
Ck e trả lời:" Cô yên tâm trước Má con làm dâu khổ vì bà nội con nhiều nên với tính cách bé M con nghỉ Má con sẽ rất vừa ý và thương yêu như con gái.Phần con là đàn ông con biết phải làm gì để dung hòa giữa các mối quan hệ,Cô hãy tin ở con.Con biết Bé M nặng gánh gđ ntn rồi nên con mong nếu dc nên duyên vc Cô hãy cho con phụ giúp bé M gánh vác bớt gđ e út
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1