Anh có nhiều thói hư, tôi cũng có lúc kém cõi trong giao tiếp. Chúng tôi sống riêng ở nhà của riêng tôi (do bố mẹ tôi cho riêng). Khi giận nhau, anh bỏ về nhà anh, chuyện này cũng thường xảy ra lắm.
Sau đó tôi làm đơn ly hôn, chúng tôi ra tòa chính thức ly dị nhưng gia đình anh không biết. Tôi muốn cố gắng quên anh. Khi nói chuyện với cô em bạn dâu, tôi lại dặn : “
Đừng cho gia đình biết chuyện chúng tôi đã ly hôn
?
Sau đó, tôi đi du lịch linh tinh, cũng có kể cho cô em bạn dâu nghe, và cũng bảo : “
Đừng cho anh ấy biết tôi đi du lịch
?
Khi anh ấy mang đi, còn để lại một số tài sản. Lúc mua thì cũng có giá trị, nhưng giờ bán thì bị trả rẻ. Tôi muốn dọn dẹp nhà cửa nhưng anh lại không chịu dọn đi. Tôi bảo cô em bạn dâu bán giùm thì họ trả rẻ quá, tôi thấy tiếc. Có người muốn mua nên tôi chủ động gọi điện thoại cho anh trước để thương lượng giá cả, thì kết quả là bị anh mắng.
Anh có con riêng, tôi cũng chấp nhận từ lâu rồi và có thời gian cả ba cùng chung sống trong nhà. Tôi đến thăm nó cũng bị anh mắng.
Ngoài miệng tôi luôn nói đã sợ anh, nhưng có thật là tôi đã quên anh chưa? Còn đứa con, cư xử thế nào cho đẹp đôi đường?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giá như chuyện này xảy ra cách đây 10 năm, lúc tôi chỉ mới hơn 30 thì hay quá, giờ đã hơn 40 rồi …...
Chắc ở hiền gặp lành wa, hihi, mình phải xem hết chương này mới xem tiếp chương khác được bạn ơi, cứ...
Em nghĩ là chủ tóp muốn nói cô em dâu của chồng cũ đó chị (tức là với...
Những lời khuyên của bạn tôi sẽ cố thực hiện
Còn chuyện đứa con, thật buồn là tôi rất thương nó và nó cũng thương...