Chào các mẹ trên Webtretho!



Những ngày cuối năm chắc cả nhà đang bận rộn với những công việc để chuẩn bị đón năm mới! Ngày hôm qua em cũng đang tất bật như vậy, nhưng cho đến cuối ngày, trước giấc ngủ 30p, em đã và đang phải đối diện với quyết định khó khăn nhất của cuộc đời mình: Ly hôn! Em có thể nhắm mắt bước bừa, xong, em không muốn sau này phải hối hận khi ngoảnh đầu quay lại vì bất cứ lý do gì! Chính vì vậy, em muốn lên đây chia sẻ, để mong có thể có được sự cảm thông từ phía các mẹ và đặc biệt cái nhìn sáng suốt của người ngoài cuộc.



Trước khi nói đến tình huống ngày hôm qua, có lẽ em nên tóm tắt khoảng tg 3 năm cuộc sống hôn nhân và vài sự vụ trước đó của em để mọi người hiểu rõ hơn!



Chuyện từ khi...



Nó yêu anh khi không biết anh đã có người yêu! Khi anh nói chia tay nó, nó mới biết anh đã có người yêu, và lý do anh nói chia tay là vì đã quay trở lại với người yêu cũ: thì ra là trong suốt quảng tg hai người đó giận dỗi nhau, thì nó đóng vai trò người đóng thế, giờ vai chính đã quay lại nên nó không cần thiết nữa!



21-22 tuổi đầu, anh là mối tình đầu tiên, trái tim qua non nớt cho hai từ : "dứt khoát", và tất cả vẫn còn lắm màu hồng thế nên nó đã sai lầm là:


Tự bản thân nó không dứt khoát vs tc từ phía nó


Mềm lòng trước những câu xin lỗi và tc nhập nhằng từ phía anh


khi đó, nó lý giải cho hành động đó của nó, đó là muốn giữ một hình anh đẹp, một hình tượng trong lòng để có thể vượt qua nhũng năm tháng tới đây, khi nó phải một mình đối mặt nơi đất khách quê người, nơi chỉ có tuyết rơi và sự lạnh lẽo! Nó quyết định đi du học.



2007: Anh lại nói yêu nó, đã chia tay vs người yêu cũ, sẽ chờ nó về....blablal...Nó tin!



2007 - hè 2008: hơn một năm, trung bình cứ hai ba ngày thì nó lại nhận được tn điện thoại hoặc yahoo từ VN, ko phải từ anh mà là từ người yêu cũ của anh, nội dung thì nói chung vô cùng phong phú ( từ yêu thương thắm thiết : sau đó là một tn xl đã gửi nhầm tin, rồi những tin nhắn tục tĩu kể về chuyện gần gũi của 2 người đó, hay kẻ về chuyện tc của 2 người từ trước khi quen nó! hơn một năm nó cũng ko nhớ nổi nó phải đọc bn cái tin khủng bố tinh thần như vậy, hay bao lần nó nói vs anh chấm dứt mối qh, rồi anh xl, thề thốt nọ kia, hay thậm chí nghe anh nói cái đứa nhắn tin ko ra gì ntn!!! Về cơ bản thi đến thời điểm đó nó vẫn tin, tự mình níu giữ niềm tin! Trong nó, anh vẫn là một hình tượng chói lòa!



Hè năm 2008- 2009: Nó cũng chẳng nhớ nổi làm sao nó linh tính cũng như có được bằng chứng về sự phản bội của anh rõ ràng: Anh có bạn gái mới ở cơ quan, nghe đầu sang năm thì cưới! Nó quyết định chấm dứt, im lặng, cố gắng tập trung vào công vc, và sống lý trí, thu mình và khắc nghiệt đến mức bạn bè nó xung quanh cũng cảm thấy sợ và lo lắng cho nó. Không sao cả, cho đến khi anh lại nhắn tin cho nó ( sau 5-6 tháng j đó ): Trách móc, bảo nó phản bội nọ kia, tự cho mình cái quyền tự phán xét cs của nó nơi đất khách quê người, nói những điều cay nghiệt như thể anh bị nó phản bội thảm hại lắm. (!!!!???) Thời điểm này là những ngày cuối năm 2008, sự dồn nén cảm xúc và chỉ đơn giản là muốn 1 lần tận mắt chứng kiến bản chất một con người mà bấy lâu mình vẫn chỉ mơ mơ hoặc hoặc. Nó quyết định về têt 2009!!!




Tết 2009: Về phép ngắn ngủi trong 10 ngày. Lý do về, đơn giản chỉ là muốn xác nhận sự lừa dối của người mình yêu, để nhẹ nhàng bước tiếp, sống cho mình, và cho những người thực sự lo lắng cho mình yêu thường mình! Thế nhưng, chuyến về thăm lần này, lại là sự bắt đầu cho một mối quan hệ mới dựa trên nền tảng những ký ức của những mối tình tay ba cũ của người mình yêu trong suốt những năm xa cách: Anh bỏ bạn gái sắp cưới vì lý do:


Gia đình bạn gái ngăn cản


Anh thực sự yêu mình!!!!! ( So sánh vs những lần trước nhé!) .Đó là lý do anh đưa ra để thuyết nó. Thực lòng, nó có cảm nhận thấy sự khác biệt đó. Vì lý do gì đi chăng nữa thì lúc đó yêu thật, cả hai phía, tình yêu đầu tiên mà nó thực sự cảm nhận được và cũng là khoảng tg cuối cùng nó cảm nhận thấy tình yêu giữa anh và nó thực sự tồn tại!


Nó sang tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình, anh ở nhà chờ nó, và cũng vẫn có lằng nhằng thêm 1 cô bạn gái ở cơ quan nữa trong khoảng tg đó ( Không phải cái cô mà suýt trở thành vợ chưa cưới của anh!) Hai đứa cũng vẫn xó lúc nọ lúc kia. Anh ghen khủng khiếp, khi ghen tuông thì bắt đầu văng mày tao như ngoài chợ búa ( điều này xảy ra trước vài ngày nó về nước để chuẩn bị cưới cho được tuổi). Lạ cái là khi về đón ở sân bay lại cứ như ko có j xảy ra, nên nó cũng chỉ nghĩ là lúc đó ko nhìn thấy mặt nhau, nên mới như vây!?!??


................