Em chưa chồng, hì, nhưng qua những gì em được biết và bản thân em đã trải qua, hôm nay em muốn lên đây có vài lời xin được lưu ý với các mẹ, đặc biệt là các mẹ có chồng đi làm xa thường xuyên và lâu ngày không gặp. Có thể bài này của em sẽ khiến mọi người không hài lòng hoặc 1 cái gì đó tương tự như thế, nhưng bản thân em nghĩ, em vẫn muốn chia sẻ để các mẹ hiểu hơn và có những quyết định đúng đắn hơn nếu chẳng may rơi vào trường hợp như thế.
Bạn trai cũ của em đi Hàn làm việc đã được hơn 3 năm và có yêu 1 người phụ nữ đã có chồng bên ấy. Em không kể chuyện em nữa vì thời gian em biết chuyện cũng có lập 1 top ở trên này hỏi ý kiến các mẹ rồi. Điều em muốn nói ở đây là, khi tìm hiểu những chuyện bên ấy, em biết được rằng đa phần con trai Việt sang bên đó đều cặp bồ. Phải hơn 90% ấy các mẹ ah, em không nói ngoa tí nào đâu. Mà thành phần bồ thì đa phần là con gái Việt sang lấy chồng bên đó, phần còn lại là con gái Việt sang làm việc hoặc du học. Rất nhiều người em biết sang đó gần chục năm rồi mà vẫn không muốn về. Lý do thì nhiều vô kể, sợ về nhà không theo kịp cuộc sống; sợ về lương không cao như bên này, công việc không ổn định; sợ về thì không có bồ đẹp để cặp nữa, vợ ở nhà thì nhìn phát chán.... Những người phải về trừ khi bị sức ép từ gia đình quá lớn hoặc bị bắt về do sống bất hợp pháp, còn bản thân tự muốn về thì ít khỏi nói. Trong khi đó, 1 tuần vẫn gọi về nói chuyện với vợ vài lần, kêu nhớ nhà nhớ vợ, nhớ con nọ kia.... Mà những cô bồ thì kiểm soát ghê lắm và họ chẳng coi việc cướp chồng của người khác là tội lỗi gì đâu, thậm chí còn trách hờn vì dám gọi điện về cho vợ nữa cơ ấy. Tóm lại, em muốn nói để lưu ý các mẹ đừng tin tưởng chồng quá. Đối với những mẹ có chồng đi lâu rồi thì hãy tìm cách gọi chồng về sớm hoặc gì đó. Sorry các mẹ nếu bài viết này của em khiến mẹ nào đó suy nghĩ và lo lắng quá nhưng vì em không phải là người theo chủ nghĩa "mắt không thấy thì tim không đau" nên em mới thổ lộ với các mẹ như vậy. Thấy, tìm hiểu và quyết định đúng đắn nhất cho mình đó mới là điều em hướng tới, hoặc có thể do em chưa lập gia đình nên chưa có nhiều ràng buộc cũng như suy nghĩ còn non kém, chưa thấu đáo nên không biết được tình cảnh của các mẹ. Có gì các mẹ bỏ quá cho em nhé.