Vợ chồng em sắp sinh bé thứ 2. Nhỡ kế hoạch ạ, vì bọn em ra trường xong cưới nhau, sinh con luôn. Định để bé lớn đi học, vợ chồng làm ăn ổn định thì sinh bé nữa cơ. Ông bà 2 bên đều khuyên mỗi con mỗi lộc nên em quyết tâm sinh bé. Cơ bà bọn em vẫn đi ở nhà thuê. Có thêm bé thứ 2 thèm có một mái nhà ghê gớm các chị ạ. Giữa đất thủ đô, 2 vợ chồng chỉ làm công chức, tháng nào may lắm thì để ra được ít tiền phòng khi con ốm đâu, còn đâu thì vào tiền nhà, ăn uống đi lại hết.
Em biết trên này có nhiều anh chị cũng đã từng thuê nhà và mua được nhà. Các anh chị có kinh nghiệm gì trong tiết kiệm chi tiêu, lên kế hoạch cho một mảnh đất cắm dùi chia sẻ cho em với. 2 đứa con mà đi thuê nhà nữa em thấy mệt mỏi quá. Nhiều lúc nghĩ quẩn, chả nhẽ lại đàn đúm nhau về quê :( Chả nhẽ bỏ lại công việc khó khăn xin được để về quê, mà không biết có xin được việc hay không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình là mình can các mẹ phải tỉnh táo khi nghe ngân hàng tán. Nếu không có được 1/2 tiền phải trả cho cái nhà thì đừng vội vàng,...
Cứ lấy đi chứ chẳng lẽ thuê nhà mãi sao, em mong ba mẹ cho lắm mà ...
Mới dọn ra ở riêng được 1 tháng mà thuê nhà đã đủ t...
Chuẩn luôn ạ. Nhất...
Em...
EM thấy các chị siêu quá. Vừa chi tiêu đầy đủ trong...