Lời tâm sự và cầu cứu của một người...... làm chồng !
Xin kính chào AC em 4rum WTT, thông qua việc tìm hiểu cách đặt tên cho con trên mạng tôi mới biết 4rum, và đã tham gia thành viên từ lâu nhưng chỉ để tham khảo, học hỏi chứ ít post bài.
Nay bản thân tôi gặp rắc rối trong cuộc sống gia đình nên tôi post lên đây kính mong ACE trong 4rum tư vấn giúp đỡ.
Chuyện liên quan đến việc tôi có quan hệ với một chị lớn hơn tuổi tôi, tôi nói vậy để ACE nào không quan tâm thì bỏ qua.
Chuyện hơi dài dòng tý.... hjc, hôm trước post giữa chừng bị out ra nên nay post lại.
Chuyện là thế này....
Tôi là một người con trai, sinh năm 1977, xuất thân trong 1 gđ bình thường, trình độ ĐH, là CB của 1 đơn vị có tiếng, làm việc trong môi trường mà tỷ lệ nữ chiếm hơn 2/3, đã lấy vợ năm 2008, hiện vợ chồng đã có 1 cháu gái 9 tháng tuổi kháu khỉnh.
Vợ là CN hợp đồng của 1 đơn vị khác, trình độ 12/12, chúng tôi lấy nhau xuất phát từ cảnh “ góp gạo thổi cơm chung” tại nơi ở, vì thế tình cảm nên vợ nên chồng là sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau chứ không có sự tán tỉnh, hẹn hò, nhớ thương, cách trở.
Tính cách tôi trầm tính, sống chân thật, ít đùa cợt, chuyện biết đâu bỏ đó da ngăm đen, chỉ được cái nụ cười duyên( người ta đánh giá tôi thế).
Chị sinh năm 1972, đã có 2 con, chồng lái xe oto, chị ở vùng quê nghèo lấy chồng ở 1 vùng quê là điểm nóng về tệ nạn may túy, cờ bạc. Gđ chồng chị có 2 người em trai đã mất do có liên quan đến ma túy( HIV) cách đây 5 năm, hiện chồng chị và con chị gái chồng chị đang nghiện ma túy( chị bảo chồng chị giờ không thấy sử dụng ma túy nữa).
Cũng vì gđ chồng chị thế nên chị phải làm việc lao động nặng từ bốc xếp, bốc đá, đi tách củ lạc, đi buôn vỏ bao bì, đi bán thức ăn, đi bán hoa,...Năm 2007 chị vào cơ quan tôi làm việc theo lao động phổ thông.
Chị là người rất xinh, khuôn mặt hiền hậu, bụng thon, da trắng, người đầy đặn cân đối, làm lao động nhưng ngón tay chị vẫn mịn màng,... nhưng đôi mắt chị u buồn, đi làm không trò chuyện cùng ai, làm xong công việc là chị trở về nhà, trong công việc chị che dấu cái xinh đẹp của mình bằng cách luôn đứng sau mọi người, luôn mặc áo bảo hộ và đeo khẩu trang che mặt cả khi chưa vào việc hoặc sau khi làm việc xong.( Với sự xinh đẹp của chị vậy nên tôi thấy cơ quan tôi từ anh bảo vệ, lái xe đến cả Giám đốc cũng muốn bắt chuyện với chị nhưng chị rất khôn khéo trả lời các câu hỏi, câu chuyện rồi lặng lẽ rút lui). Với công việc vất vả thế nên hậu quả chị giờ đã bị thoái hóa cột sống.
Chị bảo ngày xưa thanh niên chị xinh nhất làng, có nhiều anh thanh niên chết cả cây nhưng do nghe lời bố mẹ chị đã lấy chồng chị nên sau khi về nhà chồng chị mới vỡ lẽ gđ chồng có nhiều chuyện buồn. Sau này lập gia đình chị đã đi làm nơi này nơi khác cũng có rất nhiều người có oto cũng theo chị nhưng chị vẫn một lòng chung thủy với chồng, lo làm việc để nuôi con với tư cách là một người lao động chân tay. ( riêng tôi chị bảo trong làm việc chăm chỉ, ko đùa hay tán chị như bao người khác ở bên chị, chị mến tôi nên đã đồng ý cho tôi quan hệ).
Với tính cách của chị và tôi như vậy, với cuộc sống hôn nhân của cả chị và tôi thế, với sự xinh đẹp của chị vậy, với sự trùng hợp ngẫu nhiên trong công việc và cuộc sống thường ngày, cùng với khoảng thời gian vợ tôi sinh con về quê sinh hoạt,.. nên tôi và chị đã đến với nhau.
Thú thật ở với chị tôi không hề ngần ngại chuyện tuổi tác, chuyện gđ, chuyện bệnh tật, chuyện chăn gối,... tôi và chị đã đến với nhau với tất cả sự “ hẹn hò, chờ đợi, nhớ thương, và cả sự ham muốn” . Ở bên chị tôi có thể quan hệ 4-5 lần trong 1 đêm( nói thật đó) mà không thấy sự mệt mỏi mà luôn có sự thèm khát, nhớ nhung. Ở bên chị gần 8 tháng rồi tôi và chị tưởng cho nhau về mặt thể xác nhưng không ngờ giờ lại nhớ nhau như các thanh niên tuổi mới lớn. Chị thì bảo “ có hôm nằm cạnh chồng tỉnh giấc tưởng là tôi nên chị đã đưa tay vuốt má không ngờ đó là chồng chị, rất may chồng chị đang ngủ nên ko biết”. Còn tôi khi ở bên chị đến giờ nên đã không cảm nhận được mùi cơ thể vợ, mùi tóc vợ, làn da vợ, cái ôm ấp của vợ nữa,... Mọi chuyện giữa tôi và chị như ăn sáng, uống cà fe, chuyện trò với nhau và quan hệ với nhau,... đều qua điện thoại và diễn ra bên ngoài cơ quan, còn tại nơi làm việc tôi là chị xem như 2 người khác tuyến- chị làm công nhân, tôi làm cán bộ- nếu có nói chuyện thì cũng là chuyện trong công việc tại cơ quan mà thôi.
Nhưng qua báo chí, qua nhận thức của bản thân,... tôi hiểu mọi chuyện dấu diếm giữa tôi và chị rồi cũng sẽ bị lộ ra ( cái kim dấu trong bọc lâu ngày cũng thò ra mà) và vợ tôi ngày cũng để ý tôi hơn( qua trò chuyện với chị em pnu về chuyện chăn gối).
Thú thực là khi có chị tôi quên mất một việc quan trọng trong trách nhiệm của 1 người chồng đó là cùng vợ chia sẽ những ái ân chăn gối. Thực sự là từ khi có chị đến giờ( 8 tháng) tôi lấy hết bản lĩnh và cố gắng mới quan hệ được vợ có 2 lần. Giờ nằm với vợ không thấy mùi vợ đâu, tóc vợ đâu, vợ ôm tôi càng khó ngủ. Tất nhiên trách nhiệm của một người chồng về việc kiếm tiền và thương yêu con nhỏ, lo cho con thì tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ( tôi có thể ru con ngủ hay hơn vợ tôi).
Khi tôi đã sực tỉnh việc quan hệ với chị nên giãn ra thì chị lại càng làm mọi thứ đế có tôi( bất chấp việc chồng con ở nhà), chị giận tôi, hờn ghen tôi cho dù tôi có nói sai 1 chuyện nho nhỏ. Có lần chị giận tôi nên chị bỏ 2 ngày ko đi làm, chị về quê ngoại cách 50km, chị ngồi 1 mình ở biển rồi nói với tôi là ko thiết sống nữa,.. làm tôi hết hồn phải chạy xe máy về quê đón chị lên. Chị ốm vì tôi, khóc vì tôi trước mặt chồng con. Mắng con đi chơi điện từ, chồng đi uống rượu với bạn hay đơn giản là 1 bộ phim hài hay 1 bài hát chị thích,... chị đều nói với tôi. Chị bảo tôi là chỗ dựa tinh thần duy nhất, gđ chồng chị đã làm chị mệt mỏi lắm rồi, giờ mà tôi xúc phạm hay sai với chị thì chị ko thiết sống nữa. Khi giận tôi để tránh mặt chồng con chị bảo chị bị ốm, về ông bà ngoại,...
Với tôi chưa bao giờ chị yêu cầu hay đề nghị tôi đi quan hệ mà chỉ có tôi đưa ra lời đề nghị chj mới đi , chị bảo được ở bên tôi là hạnh phúc lắm rồi, chuyện quan hệ chăn gối là tùy tôi.
Nếu mọi chuyện chăn gối tôi đối xử công bằng giữa vợ tôi và chị, nếu chị đến với tôi vì thể xác, nếu gđ chồng chị ko liên quan đến ma túy( HIV), nếu chồng chị ko nghiện ma túy, nếu tôi không bị cơ thể chị hút hồn, nếu cuộc sống hôn nhân giữa tôi và chị đều hạnh phúc và đầm ấm,.. thì tôi sẽ để chuyện tôi và chị theo thời gian, không đắn đo suy nghĩ và không đưa lên post ở đây.
Nhưng giờ tôi sợ chị ở bên tôi mọi chuyện sẽ vỡ lỡ, tôi sợ sẽ không làm tròn nghĩa vụ đối với vợ, sợ chị giận tôi rồi nghĩ quẩn làm điều dại dột( thực ra tôi hay nhắc đến chuyện ma túy, HIV của gđ chị thế là chj giận- chị đã đưa phiếu xét nghiệm HIV của chị cho tôi nhưng tôi vẫn thấy bất an), ....trong khi đó gđ tôi mới lập nên, vợ chồng tôi phải lo toan mọi thứ, bản thân tôi chưa phải có đầy đủ vật chất để hưởng thụ,...
Vậy tôi viết ra đây mong anh chị em giúp đỡ, tư vấn cho tôi nhưng băn khoăn sau:
+ Tôi có nên giữ mối quan hệ chăn gối với chị nữa ko? Làm bạn chị em thì ko thể được vì ở với chị tôi càng thèm khát .
+ Chuyện chồng chị nghiện ma túy, em chồng chị mất vì HIV, chị đã đi xét nghiệm có kết quả âm tính cho tôi xem,.. vậy tôi phòng tránh hay đối xử với chị ntn trong việc quan hệ chăn gối?
+ Giờ tôi mất hết cảm giác khi ở bên vợ tôi ( một phần vì chị, một phần tôi mãi lo làm việc, lo tiền bạc quá nên sinh hoạt với vợ tôi ko thể) thế thì tôi phải làm sao đây?
+ Tôi và chị đến với nhau ko vì tiền bac, không vay mượn, chỉ cho nhau thể xác và tâm sự chuyện hàng ngày nên tôi phải đối xử với chị ra sao cho hợp tình hợp lý.
+ Làm thế nào để tôi và chị ít nghĩ về nhau để lo cho cuộc sống gđ vì tôi thì mới lập gđ, con tôi chưa tròn 1 tuổi, còn chị thì đau ốm suốt. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin đến 5-6 tin nên ko làm việc gj được.
+ Và mong các ACE có các ý kiến đánh giá và góp ý khác để gđ tôi, gđ chị và chị và tôi được hạnh phúc và là bạn của nhau, chia sẽ với nhau lúc găp chuyện khó khăn.
Rất mong nhận được sự đóng góp của toàn thể Anh chị em của forum Webtretho.com.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
"Ngoại tình" là chủ đề không được khuyến khích, không phù hợp ở diễn đàn WTT nên sau một thời gian, chủ topic...
+Chị Bích Bộp
+Buonviem
Thế này bác ạ, có lòng thương cảm...
Xin bà con cô bác chúng ta trật tự,ổn định vị trí,ko la...
nể quá :Laughing::Laughing::Laughing: