Bạn mình đang đứng trước những lựa chọn và quyết định rất khó khăn, bạn ấy thực sự bối rối. Xin các bố các mẹ giúp cho bạn mình một lời khuyên. Chuyện là thế này:
Bạn mình đã kết hôn có 1 baby, trong thời gian bạn mình đi công tác ở nước ngoài, OX ở nhà gặp lại người cũ hai người qua lại rồi chuyện cũng đến tai bạn ấy. Khi trở về bạn mình cảm thấy buồn và đau khổ vô cùng mặc cho ox khóc lóc van xin và hứa hẹn đủ điều bạn ấy vẫn quyết liệt đòi chia tay không chấp nhận bất cứ sự giải thích và tha thứ nào. Và vô tình đã đẩy hai người đó thực sự lại gần nhau. Mà sự đời thật trớ trêu. Chồng cũ của bạn mình và người phụ nữ kia không thể sống chung vì sự khác biệt về nhiều thứ, hai người chia tay và cô ấy đã ôm con ra đi. Anh ấy rất muốn đựơc bạn mình tha thứ và quay lại nên đã nhiều lần điện thoại và gặp bạn mình để nói điều đó, anh ấy nói vì bạn mình quá giận nên không cho anh ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm chứ anh ấy không bao giờ muốn tan vỡ gia đình. Bố mẹ và anh chị của bạn mình vì thương cháu nên đều khuyên bạn mình hãy chấp nhận hàn gắn vì con để cho con của bạn ấy đỡ khổ.
Gần đây bạn mình cũng gặp được một người cùng cảnh ngộ nên cảm thông và chia sẻ cùng nhau nhiều điều, anh ay rất quan tâm chăm sóc bạn mình nhưng vẫn chưa dứt khoát được chuyện gia đình. Anh ấy rất phản đối chuyện bạn mình nối lại với người cũ, anh ấy muốn bạn mình chờ anh ấy vài tháng nữa để anh ấy có thời gian dứt khoát chuyện gia đình vì anh ấy đã có đây đủ bằng chứng về chuyện ngoại tình của vợ nên anh ấy nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng được toà chấp nhận cho ly hôn vì hai người chưa con cái ràng buộc gì cả. Nhưng bạn mình biết vợ anh ấy không muốn ly dị, cô ấy muốn được anh tha thứ và muốn hai người làm lại từ đầu.
Bạn mình đang rất bối rối không biết nên lựa chọn như thế nào? Vì con để có một gia đình cho con đỡ tủi vì cảnh có mẹ mà không có cha mà tình cảm vợ chồng thì chẳng còn gì nữa, hay chờ đợi để được sống với người mình thực lòng yêu thương???Bạn trai của bạn mình thì nói anh ấy sẽ hận bạn ấy suốt đời nếu bạn mình không chờ đợi anh ấy. Bạn ấy đang rối trí quá không biết làm sao nữa. Mong các bố các mẹ cho bạn mình một lời khuyên!!!:Thinking::Thinking::Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1