Em là thành viên mới gia nhập của diễn đàn này , em rất thích đọc mục tâm sự . Để có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm . Hôm nay em có 1 chuyện rất buồn và bế tắt mong các anh chị chia sẻ giúp em .
Em đã lập gia đình được 4 năm , tình cảm vợ chồng của em cũng thật hạnh phúc . Chúng em đã sống thử với nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân . Em là 1 cô gái quê vì gia đình nghèo phải bỏ học để đi làm kiếm tiến lo cho gia đình . Em đã gặp anh ấy ngay lần đầu chúng em đã biết là của nhau . Yêu nhau trong sự ngăn cấm của ba má anh ấy , bằng tình yêu thương thật sự chúng em đã vượt qua rất nhiều khó khăn cuối cùng ba má anh cũng chấp nhận em . Cứ ngỡ rằng được sự chấp nhận của mọi người rồi đây mình sẽ được hạnh phúc , nhưng ko các anh chị ạh . Anh bắt đầu ăn chơi quậy phá ... nói chung tất cả những gì gọi là ăn chơi chồng của em điều biết .3 năm sống với nhau để thử thách anh đã làm em rất đau khổ có những lúc em muốn bỏ tất cả nhưng vì quá yêu anh nên em chịu đựng . Rồi cũng đến 1 ngày gia đình anh thấy em chịu quá nhiều đau khổ cuối cùng cũng cho em 1 danh phận , em rất vui vì điều này . Chúng em kết hôn được 2 năm thì em có thai . Cả gia đình bên chồng em ko ai chấp nhận việc em có thai vì anh ấy bị bệnh (em quên nói cho anh chị nghe là chồng em bi bệnh gan hậu quả của việc ăn chơi hồi lúc trước) em đã phá thai rất nhiều lần (khoảng 6 lần) vì trong lúc đó tụi em chưa có công ăn việc làm em hiểu lúc đó sinh con ra chỉ tội cho con mà thôi . Đến lần cuối cùng khi chúng em đã có việc làm ổn định (em với ox em làm chung ) thì trong lúc đó em lại có thai , em quyết định để lại cái thai mặc dù trong gia đình ai cũng cấm cảng thậm chí ngay cả ox em . Anh ấy không muốn phải lo thêm 1 ai nữa . Trong lúc đó em đấu tranh dùng áp lực với ox em nếu ko cho em sinh đứa con này thì em sẽ bỏ nhà ra đi , cuối cùng thì ai cũng chấp nhận cho em muốn làm gì thì làm . Anh chị biết ko ? người ta khi có thai thì được mọi người quan tâm lo lắng còn em thì ko em phải tự chăm sóc bản thân . Anh ấy thì thôi khỏi nói hầu như từ ngày em mang thai anh ấy ko hề quan tâm đến em anh đi nhậu ,đàn đúm, bia ôm....(thậm chí ngày sinh nhật của em anh ấy cũng không nhớ:Crying:) em đã rất đau khổ trong ngày sinh nhật của mình, em tự đi chơi 1 mình tự đi ăn 1 mình coi phim 1 mình cảm thấy cuộc đời thật là cay đắng . Em đã đặt 1 ván với đứa con của em , nếu anh ấy thương vợ thương con thì anh ấy sẽ thay đổi còn ko thì em sẽ ra đi dù sao em cũng có được 1 đứa con với anh ấy . Cuối cùng thì em đã thắng anh đã bắt đầu thay đổi ít đi nhậu hơn nói chung bắt đầu giảm dần ... em cảm thấy mình rất hạnh phúc , tình cảm vợ chồng dần dần cũng bắt đầu hồi phục có điều anh từ nào đến giờ anh yêu em nhưng ko hề quan tâm lo lắng đến em nghĩ lại cũng hơi buồn , nhưng tự an ủi anh ấy vui là em cũng vui rồi .
Cho đến 1 ngày em gặp được 1 người , người này rất thành đạt nói chung cũng là mơ ước của biết bao cô gái ... Anh ta cũng đã có gia đình có 2 con rồi nhưng vì vợ anh đi nước ngoài bỏ anh ở lại 1 mình vì thế anh cũng rất buồn . Hai chúng em gặp nhau trong 1 sự tình cờ ngẫu nhiên rồi nói chuyện qua lại ,tâm sự cho nhau những niềm vui nỗi buồn .. ngày qua ngày dần dần em cũng thấy mến anh và ngược lại anh cũng mến em lắm có biết bao nhiêu người con gái vừa đẹp vừa có đủ điều kiện để họ đến với anh . Nhưng ko anh đã ở vậy 1 mình từ lúc vợ anh bỏ anh đi đã 7 năm anh vẫn sống cô đơn như vậy . Anh nói anh rất muốn em làm (bx trong mộng của anh chỉ là tưởng tượng thôi nha )vì không ai có thể hiểu được anh như em , trong lúc đó em cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có 1 người thật sự trân trọng mình , em chỉ nghĩ đơn giản anh ấy sẽ là 1 người bạn trên tinh thần cho em có được thêm 1 chút vị ngọt ngào mà chồng em chưa bao giờ dành cho em .Em đã đồng ý với đề nghị của anh ấy trong thời gian đó em thấy mình hạnh phúc lắm mặc dù tình cảm của anh ấy và em chỉ dừng lại như 1 người bạn thân mà thôi. Em đã tâm sự tất cả cho 1 người bạn thân của em . Rồi đến 1 ngày ấy em và bạn em hẹn gặp anh ấy ! Chúng em gặp nhau rồi đi ăn uống trò chuyện với nhau qua đó em biết được anh là 1 người rất vui vẻ hòa đồng , anh ấy gặp em và nói rằng rất vui vì được gặp em . Kết thúc cuộc gặp gỡ lần đó em về suy nghĩ rất nhiều tình cảm của em bắt đầu lung lay em đã rất vằn vặt đau khổ vì em ko làm thế được . Chồng em bắt đầu nghi ngờ em cuối cùng thì cũng phát hiện ra vì em ko giỏi che đậy . Anh ấy đã lồng lộn lên không biết sao khi đó em đã kể cho anh ấy nghe hết và nói rằng em đã thương người kia (có phải ngu lắm ko các mẹ ) mặc dù em ko biết em có tình cảm với anh ấy ko ? Chồng em nói bây giờ cho em lựa chọn 1 là chồng em 2 là anh ta . Dĩ nhiên là em chọn chồng em và em nói chồng em cho em gặp anh ta 1 lần để nói chuyện . Gặp nhau mà ko nói với nhau được gì anh ấy chỉ vui vì được gặp em ,anh ấy chỉ nói tùy em quyết định anh lúc nào cũng chờ em . Em về mà lòng đầy hoang mang thật sự tôi đang bất hạnh hay đang hạnh phúc vì có được 2 người đàn ông yêu thương tôi . Em tin anh ta là 1 người tốt vì nhiều lần gặp nhau anh ko hề đụng đến em ,anh nói anh rất tôn trọng em chính vì điều đó em rất nể trọng anh (anh nói anh yêu thương em ko phải muốn ở em điều gì hết chỉ muốn có 1 người để chia sẻ tâm sự ,nhưng chắc có lẽ anh đã đặt sai chỗ anh xin lỗi em) tôi nghe anh nói vậy mà lòng buồn cho anh . Rồi cũng ko giải quyết được gì em bắt lén lúc trò chuyện cùng anh 1 lần rồi 2 lần 3 lần ... Chồng của em điều phát hiện , đến lúc này đây thì em và anh ta đã bắt đầu hiểu ra rằng chúng em ko thể duy trì mối quan hệ này được vì đó là có tội với gia đình . Em và anh ta đã thỏa thuận ko qua lại với nhau nữa . Em đã bắt đầu yêu thương chồng em nhiều hơn để bù đắp những lỗi lầm đã gây ra .
Nhưng ko các anh chị ạh anh ấy ko tha thứ cho em , mỗi lần gây nhau anh lại lôi chuyện đó ra vằn vặt em , cụ thể là chuyện hôm qua anh ấy đi về muộn bị ai chặn đường đánh anh ấy quá trời . Anh về nhà nói em nghe em hốt hoảng mà ko biết phải làm sao em ngồi chết lặng ko nói gì hết , Có vậy thôi anh nói với em là em đã thay đổi ko còn thương anh nữa thế thì ly dị đi . Em thật sự bất ngờ vì những lời nói của chồng em , anh ấy nói em ko còn thương anh ấy nữa rồi bắt đầu lôi chuyện cũ ra vằn vặt em . Theo anh chị bây giờ em phải làm sao đây ? Em rất muốn tìm 1 nơi nào đó để nhìn lại bản thân và muốn cho anh thời gian để xem anh có thể quên được chuyện đó ko ? Xin anh chị cho em ý kiến
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Gì cũng có thể tha thứ được trừ việc vợ ngoại tình
Nhưng
- Lại...
Bạn ơi, mình nghĩ trong trường hợp này thì...
Thấy em là người sống khao khát...