Cuộc sống đôi khi thật bất công, em có 1 bà chị, so ra thì đẹp gái nhất nhà, hát hay hiền lành, tính tình chịu đựng....nhưng lấy phải 1 ông chồng hắc ám, suốt ngày nhậu nhẹt, chửi bới, gia đình chồng rất giàu có, nhà mấy căn mặt tiền đường lớn, nhưng chẳng giúp cho chị được gì(ngoài việc cho ở nhờ 1 căn nhà), ông chồng thì đi làm cho mẹ, 1 tháng bả trả 3 tr, chị em thì là giáo viên mầm non tại Q11,chị buồn chán về gia đình chồng rất nhiều, vì nghĩ giàu có nên ko coi chị ấy ra gì, bên cạnh đó, ông chồng ham nhậu hơn gia đình, chiều nào cũng mua rượu về ngồi uống 1 mình, uống xong kiếm chuyện chửi bới , nếu chị ấy nói lại thì sẽ đánh đập...ngày nào cũng thế,ghen tuông mù quáng, nghi ngờ mọi chuyện,1 tháng không biết đi cầm điện thoại lấy tiền nhậu bao nhiêu lần, có khi bán luôn rồi về bắt chị em đưa máy cho ổng xài, được vài ngày lại bán, nếu ko có dt thì mẹ ổng gọi đi làm ko dc bả lại chửi chị em,nói tội ổng bán dt cho bả nghe thì bả chửi là có chồng mà không biết nhỏ nhẹ cho nó nghe, còn méc ai??? Trong khi đó, 2 vợ chồng chị em thì sống chung nhà thôi, chứ chẳng còn tình cảm gì.Cuộc sống đối với chị em là 1 cái địa ngục, hiện giờ chị rất muốn li dị, nhưng nếu li dị thì sẽ sống ở đâu vì còn phải lo cho thằng con 5 tuổi nữa ( hiện giờ thì tiền lương của ông bà MC đưa cho chị em), lương chị em thì chỉ hơn 2tr? Không thể về quê vì sợ hàng xóm dị nghị, đôi lúc nản lòng quá chị ấy còn nói rằng " ngày nào cũng uống cả lít cồn sao lâu chết thế".Thật lòng chẳng biết nên khuyên chị phải làm gì đây???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ghi âm lại những lúc gã chồng ăn nhậu, chửi bới.
Cố gắng...
hoàn cảnh này càng sống càng lấn sâu vào bùn đen
mà sao chị...