Gởi từ ứng dụng Webtretho của sushi1603


Em xin mọi người hãy tư vấn giúp em. Hiện em đang sống bên nước ngoài, em và người yêu quen nhau bên này. Bọn em có sống chung với nhau, sau đó anh ấy đã nói lời chia tay với em. Nhưng khi chia tay rồi em biết mình có em bé. Thực sự em rất hoang mang vì em vẫn cần phải đi làm trả tiền cho bố mẹ, em lại không có ai thân thích bên này. Em đã nói với anh ấy rằng em muốn anh ấy có trách nhiệm với đứa con, em không muốn bỏ. Anh ấy đã im lặng không nói gì, em cố gắng gặng hỏi thì anh ấy nói rằng nhưng anh ấy không còn yêu thương em nữa, nên không làm bố đứa bé được. Nếu đi bỏ thì anh ấy sẽ đi cùng em thôi.


Mọi người tư vấn giúp em với. Em không thể bỏ đứa bé được, nhưng nơi đất khách quê người một mình em không biết sẽ như thế nào. Em nghĩ anh ấy sốc quá nên nói vậy thôi. Mọi người khuyên em có nên nhờ người lớn nói chuyện không ạ? Em có nên nói chuyện với anh chị em người thân anh ấy không ạ? Em thực sự hoang mang.