Liệu thế này đã đủ chứng tỏ chồng em đi chơi gái chưa?
Hiện tại em đang rất hoang mang lo lắng, vợ chồng em vì điều kiện phải sống xa nhau 5,6 tháng mới được gặp nhau , vì cả 2 còn trẻ và điều kiện hiện tại chưa cho phép nên chúng em vẫn kế hoạch. Lần về thăm vợ gần đây nhất, em có quên uống thuốc TTHN, vì vậy chúng em phải dùng bao, do chồng đi mua, vấn đề là em không nhớ rõ chúng em đã dùng hết số bao đó chưa. Đợt này chồng em về, em lại quên uống 2 viên nhưng lúc 2 vợ chồng chuẩn bị xxx, em mới nhớ ra, em kêu chồng đi mua bao đã thì anh nói:
Mở trong ví anh ra có đấy. em chột dạ, sững người hỏi thì anh nói đó là của lần trước dùng thừa chưa hết
.
Theo các mẹ thông thái thì vụ này em tin được chồng em bao nhiêu phần trăm đây, hic, em cũng lăn tăn vì nếu lão ý đã muốn trốn mình đi ăn vụng thì sao còn dám để lại dấu tích mà lại còn kêu vợ sử dụng nữa chứ, nhưng em cũng vẫn thấy ko yên tâm, biết đâu là để sót lại nhưng lão ấy nhanh ý chống chế kịp thời thì sao?:((, em đang định hôm nay ngồi tra khảo lão ấy đến cùng vụ này nhưng cũng sợ mình trách oan chồng rồi ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng ạ!