Cũng một thời gian em biết về quá khứ của anh. Cũng là khi em mệt mỏi muốn buông tay tất cả. Nhưng em nghĩ tới con, nghĩ tới bme, bmc là em không đành. Nhìn ánh mắt anh thất thần khi thấy em khóc, anh cảm nhận được nỗi đau mà anh gây ra cho vợ anh. Dù anh có ôm em thật chặt, có thì thầm xin lỗi mẹ con em, nhưng sao vết rạn trong em lớn quá chồng ah. Khi em quyết định về ở với bố mẹ một thời gian, tạm rời xa anh, rời xa Hà Nội ồn ào một thời gian. Mọi người nói có lẽ em sai vì em làm vậy chỉ để cho anh thêm cơ hội gặp người yêu cũ mà thôi. Nhưng tận sâu trong lòng em vẫn muốn tin anh một lần, vẫn muốn anh thay đổi vì em, và vì con. Em chọn về ở với bố mẹ anh chứ không phải về nhà em. Nhìn mẹ hàng ngày lo lắng cho em, em đụng vào việc thì mẹ kêu lên ngay lập tức và đuổi em lên phòng nằm nghỉ. Trời mưa , sáng sớm mẹ anh đã dậy đi mua đồ ăn sáng về cho em vì không muốn cho em ra ngoài sợ em bị trượt ngã. Sắp sinh nên mẹ chẳng cho em đi nhà ai cả, sợ sinh lúc nào không hay. Sáng mẹ để cho em ngủ vì biết đêm em hay thức khuya và đêm em suy nghĩ về việc của vc mình. Mẹ nói con trai mẹ dù sai nhưng đấy là quá khứ , mẹ còn chấp nhận hi sinh nhiều thứ hơn để nuôi chồng con khôn lớn. Vì thế con hãy cho chồng một cơ hội để chồng sửa sai, để chồng con nhìn thấy một người vợ dành cho gia đình là như thế nào.


Có lẽ mẹ nói đúng, từ khi em xa anh, em về ở cùng mẹ. Thay vì anh dành thời gian cho công việc, cuối tuần anh đều về thăm em. Hằng ngày gọi facetime cho em chỉ để nhìn thấy em là đủ. Dù em biết từ ngày yêu và lấy em anh chưa từng phạm lỗi, và những quá khứ kia anh cũng ko muốn nó tồn tại. Em có kiểm chứng lời anh nói là thật lòng. Em đã mở lòng cho anh một cơ hội, nhưng sao tình cảm trong em vẫn nguội quá, vết thương vẫn rỉ máu. Anh có băng bó cỡ nào em cũng thấy vẫn tổn thương. Nhìn anh lo lắng công việc giải quyết xong sớm để về trực vợ sinh, anh phờ phạc khi về thăm em, khi hai vc nói chuyện em đã thấy anh rơi nước mắt. Điều này có lẽ là lần thứ 2 anh khóc vì em. Có lẽ thử thách anh như vậy cũng đủ rồi. Để anh nhận ra đâu mới là cuộc sống hiện tại của anh. Đâu mới được gọi là một mái nhà. Bi sắp ra đời rồi, con cần cả sự yêu thương của bố lẫn mẹ. Anh muốn hai mẹ con ra ở cùng anh, nhưng em không muốn. Em muốn ở với bmc tới khi đi làm trở lại. Em muốn thật sự tĩnh tâm để trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì mẹ đã dập sóng ngầm trong gia đình con. Cảm ơn vì những điều bm đã làm cho con. Dù là dâu nhưng thật lòng con cảm nhận được tình yêu thương của bm dành cho con nhiều hơn dành cho chồng. Mỗi khi chồng con sai thay vì như những gd khác họ sẽ bênh con trai và nói con dâu. Nhưng bme thì khác bme phân tích để vc con hiểu được ai đúng ai sai, và điều quan trọng nhất là gì. Con sẽ cố gắng để giữ gia đình nhỏ của con, và hi vọng chồng con cũng sẽ ko làm lãng phí sự tim tưởng của con thêm một lần nào nữa.