Chào các anh chị em!Là thành viên mới, lẽ ra tôi nên đọc hết các topic rồi hỏi vào đúng nơi mới phải, nhưng thành thật mà nói, tôi chưa kịp đọc hết tất cả các topic, mà giờ có chuyện đang băn khoăn quá, vậy nên tôi cứ lập một chủ đề mới, mong anh chị em thông cảm và góp ý giúp tôi với.


Tôi và anh bạn trai yêu nhau được hơn một năm, mọi thứ tương đối ổn (công việc, gia đình, tính cách etc...), chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào đầu năm sau. Điều tôi băn khoăn là không hiểu sau này chúng tôi có hoà hợp tình dục (HHTD) hay không, tôi có đọc được đâu đó rằng có nhiều gia đình tan vỡ do không HHTD nên cũng thấy hơi lo lắng.


Xin phép nói thêm một chút về bản thân để anh chị em dễ tư vấn. Tôi là cô gái mạnh mẽ, cá tính, hiện đại nhưng cũng khá truyền thống, tôi không chê trách gì những bạn gái có QHTD trước hôn nhân, nhưng bản thân mình thì tôi không muốn đi quá giới hạn, nói đúng hơn là tôi lựa chọn phương án giữ gìn. (Không phải tôi quá khắt khe đâu, vì nói thật là tôi rất khó yêu, có lúc cảm giác không thể tìm đâu ra một người yêu thực sự, tôi đã nghĩ là mình sẽ làm sigle-mum). Có vài người bạn khuyên tôi, nên "check" trước khi cưới. Lúc đầu tôi mếch lòng, nói là chẳng lẽ check thấy không ok thì bỏ? Thật lòng tôi không muốn QHTD trước hôn nhân một tí nào, vì tôi muốn trước khi 2 người trở thành vợ chồng thực sự thì phải có sự kiện đánh dấu thời điểm quan trọng ấy - đó là lễ cưới.


Vậy anh chị em cho hỏi, làm thế nào để biết sau này mình có HHTD hay không? Liệu những cử chỉ âu yếm thường ngày có phản ánh được tí nào cuộc sống TD sau này không?Chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng hôn tôi, mà nói nhỏ, tôi chỉ thích được hôn vào má thôi, khi anh ấy hôn môi tôi chẳng thấy gì hết, như thế có bình thường không? Có phải vì cả hai chúng tôi đều thiếu kinh nghiệm?Chúng tôi cũng hay đi chơi xa với nhau, cùng lấy 1 phòng ks, nhưng chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Bạn gái tôi nói rằng như thế thì phải cẩn thận kẻo anh chàng của tôi "có vấn đề". Tôi thì vẫn nghĩ rằng sau này dù cuộc sống TD thế nào thì tôi cũng vẫn yêu anh ấy, nhưng đọc sách báo về lĩnh vực này thì tôi lại ngờ rằng mình hơi duy lý trí.


Anh chị em tư vấn giúp tôi với. Cảm ơn rất nhiều!