..mình có một vấn đề liên quan đến nhà chồng mà chưa biết làm thế nào.Mong các mẹ vào cho lời góp ý


..Mình lấy chồng hơn 1 năm nhưng chưa có nhà riêng và vẫn đi ở nhà thuê..Bố mẹ mình thương con gái nên cho tiền mua 1 mảnh đất và nói là cho hai vo chồng vay nhưng thực chất là sẽ cho luôn..chồng tiết kiệm giả được 1/3..còn bố mẹ chồng có xe oto riêng, nhà 2 mảnh đất (Thấy ông bố chồng khoe )nhưng từ lúc lấy nhau không bao giờ đề cập đến hay hỏi xem vợ chồng mình ở đâu, nhà cửa thế nào, chẳng bao giờ nhận được 1 cái gì ngay cả một gói bánh làm quà(mình không hề nói quá lên), tổ chức cưới xin cũng do bên nhà vợ và chồng bỏ tiền ra lo. Mình mua ̀ nhà mà hai ông bà nội cũng chẳng bao giờ hỏi,toàn chồng mình kéo cày giả nợ, nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ mình, làm bao nhiêu lại lo cho con, chả bao giờ tính toán, còn bố mẹ chồng đến một đồng cũng không cho(chồng mình là con một), chồng thì hùng hục làm để kiếm tiền..sắp tới phải giả tiền nhà (mấy tram triệu nữa) chả nhẽ lại để bố mẹ mình lo tiếp..Trong khi bố mẹ chồng coi nhu chả biết gì..chẳng nhẽ lại nói với chồng..mình thì rất ngại nói về vấn đề tiền nong vì từ luc lấy chồng mình coi như không có nhà chồng,liên quan đến tài chính bên nhà chồng..nhưng thấy vô lý quá..Lấy chồng mà như kiểu được gả chồng


Giờ các mẹ khuyên mình nên nói thế nào bây giờ..Chả nhẽ cứ để bố mẹ mình lo hết..Nói với chồng thì mình ngại quá vì từ trước mình có bao giờ nói đâu..