Dạo này được nghe nhiều mẹ kể chuyện nên em cũng mạo muội kể chuyện của nhà em, chuyện chồng em ngoại tình, có gì các mẹ góp ý thêm cho em nhé :)
Em với chồng em yêu nhau được 3 năm thì cưới, và giờ cũng đã cưới được hơn 3 năm rồi. Trải qua rất rất nhiều sóng gió và biến cố.. giờ đây vợ chồng em cũng tạm gọi là hạnh phúc. Biến cố thì có nhiều: về tiền bạc, về công việc, về cách sống mỗi người nhưng trong đó có cả chuyện ngoại tình của chồng em nữa. Chồng em ngoại tình quá nhiều, giờ có kể ra em cũng phải ngồi xắp xếp xem đứa nào đến trước đứa nào đến sau :D
Tập 1: Trước khi cưới. Chồng em là người yêu đầu tiên của em và cũng là người cuối cùng (thiệt thế đấy), chồng em cũng bảo em là người yêu đầu tiên của anh ấy nhưng ai mà biết được, cứ tạm cho là vậy đi. Bọn em yêu nhau được 2 năm thì quấn nhau quá nên quyết định dọn về sống chung với nhau. Được một thời gian thì bỗng nhiên ở đâu xuất hiện "cô em kết nghĩa" học cùng lớp cấp 3, giờ đã lấy chồng rồi. Ban đầu thì mình thấy chẳng sao cả, kệ cho 2 người tâm sự, nó kể với chồng mình là sống ko hạnh phúc, hay bị chồng đánh và chồng thường xuyên đi qua đêm, cũng thấy thương nó. Nhưng sau nó gọi nhiều quá, tâm sự nhiều quá, cả đêm cũng nhắn tin và gọi nữa. Mình bắt đầu thấy chồng xóa 1 số tin nhắn đi. Mình ko có bằng chứng nhưng bắt đầu thấy mối quan hệ đó có điều gì ko hay và mình muốn chấm dứt.
Mình nhắn tin cho con bé kia, nói lịch sự, mục đích là để nó biết chồng mình đã có người yêu rồi. Nhưng nó không dừng lại, vẫn cứ tiếp tục. Bảo chồng mình thì chồng bảo "nó toàn chủ động gọi thôi, gọi thì anh nghe, anh cũng thấy phiền rồi". Đỉnh điểm là nó gọi điện và nhắn tin rất nhiều vào 1 buổi tối, hình như bức xúc về chồng. Mình nhắn lại cho nó bảo: "anh ấy ngủ rồi, đừng làm phiền nữa". Nó nhắn tin lại 1 tin rất dài, đại loại là dạy đời mình, bảo con gái phải nên giữ gìn, sao lại sống thử thế :)). Mình bảo chẳng làm sao cả, yêu nhau thì sống với nhau thôi, còn hơn người có chồng rồi mà suốt ngày à ơi với người yêu người khác. Mày có tin t forward hết những tin nhắn đong zai của m cho chồng m ko? Tức lên mình nói vậy thôi chứ mình có đọc được tin nhắn nào tình cảm đâu, xóa hết rồi. Ấy vậy mà hiệu quả, lúc đầu nó chửi nhau còn hăng, sau tin nhắn đó thì tịt ngủm luôn... điều này làm mình lăn tăn. Nhưng chẳng có bằng chứng gì cả.
Bẵng đi 1 thời gian, mình lại thấy trong máy chồng có cuộc gọi của nó. Chưa kịp hỏi chồng thì thấy nó gọi, mình nhấc máy bảo: "lại gọi gì chồng t đấy?" Sau hum đó thì nàng ý tịt hẳn luôn :Embarrassment:
Cái này vẫn chưa gọi là ngoại tình các mẹ nhỉ? Chỉ nhen nhóm thôi :(
Muộn rồi em sẽ kể với các mẹ các tập tiếp theo sau ah.