Mình năm nay 28 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm. Vợ chồng mình chưa có con ( đã từng có nhưng ko giữ đc). Hiện tại đang chữa chạy nhưng chưa có kết quả. Mình chỉ là 1 nhân viên hành chình bình thường của 1 công ty tư nhân. Lương lậu cộng lại 1 tháng đc khoảng 8 tr. Chồng mình hơn mình 2 tuổi, hiện đang là giám đốc 1 cty do chồng mình và 2 ng nữa mở ra. Chồng mình là 1 ng trẻ có trí, cg có tài lại cao to đẹp trai. Nói chung nhìn bên ngoài ai cg thấy là 1 ng tương đối hoàn hảo. bọn m đến với nhau là vì tình yêu, nhưng trong cs hôn nhân, tình yêu dần dần ít đi, do tính cách ko hợp, do chưa có con, do tỉ thứ,... Hiện tại chồng mình mải mê công việc. Mấy năm nay ít quan tâm mình. Anh ấy cg là ng đào hoa, được nhiều ng khen, nhiều ng thích, và anh ấy cg thích nhiều ng, cg ong bướm nhiều. Tuy mình chưa phát hiện ra vụ nào nghiêm trọng, nhưng cái kiểu tán tỉnh, hẹn hò đi chơi, nói xấu vợ thì nhiều lần không đếm xuể. Dần dần 2 vc cg xa cách nhau, vì mình bị tổn thương, anh ấy thấy mình xao nhãng thì ánh cg lại xao nhãng mình hơn, cg càng chán hơn, mình cg ngày càng chán, chả buồn quan tâm chăm sóc như trước. Ngày trước a
i cg nói m chiều chồng quá mức khiến anh ấy ngày càng ỉ lại và lười biếng, về nhà là như ông vua, ko làm gì cả, anh ấy chăm kiếm tiền, còn việc nhà thì tất cả 1 tay mình lo lắng, từ cái vòi nc hỏng, cái của hỏng, cái điện hỏng mình đều sửa vì có nhờ vả cg ko biết đến bao giờ ánh mới làm. các ngày kỉ niệm như sinh nhật, ngày cưới,.. ánh ko bao giờ nhớ. mình cảm thấy tổn thương. Hiện tại 2 vc vẫn yêu nhau, nhưng sống có vẻ lạnh nhạt, vì ảnh quá bận ko quan tâm mình, còn m chán cg chả quan tâm ánh, giống như 2 ng ở trọ cùng nhà vậy. Mình đã nghĩ đến việc li hôn, ai cg nói m hâm, chồng như thế còn đòi gì, nhưng m cứ thấy ko hp, muốn chấm dứt. Nhưng li hôn xong m ko biết bắt đầu từ đâu, mình cần tiền làm ăn, mình muốn lấy của ánh 500 tr hoặc 1 tỷ. mình có nên làm thế không. tư vấn mình với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
KO hiểu sao b lại muốn li hôn trong khi tình cảm vợ chồng vẫn yên ổn, đầy người trê...