Chào mọi người, mình tham gia DĐ đã lâu, nhưng hôm nay đành phải lập nick mới để tâm sự chuyện của vợ chồng mình. Vợ chồng mình lấy nhau hơn 10 năm, đã có với nhau 2 mặt con, một gái một trai, cuộc sống kinh tế cũng ổn. Chồng mình ngoài xã hội là một người tương đối có địa vị, về nhà anh là một người chồng người cha có trách nhiệm với vợ con. Bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình mình là một gia đình hạnh phúc. Thực tế thì cuộc sống vợ chồng không được như ý, chồng mình dù rất thương con nhưng hầu như không quan tâm đến vợ, vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm về cách dạy con. Cách đây 4 năm, mình tình cờ phát hiện ra chồng ngoại tình với một cô gái khác trẻ hơn mình gần chục tuổi, mình có nói chuyện với cô ta và biết được rằng họ đã qua lại với nhau được một năm, qua cách nói chuyện mình cảm thấy cô ta thật sự yêu chồng mình. Sau khi biết chồng mình đã có vợ, cô ta đã xin lỗi mình và chủ động rút lui. Chồng mình chưa bao giờ thừa nhận việc đó mặc dù mình đã biết tất cả, sau nhiều ngày đau khổ mất niềm tin ở chồng, mình quyết định cho chồng một cơ hội khác vì các con. Nhưng cuộc sống của vợ chồng mình vẫn không có gì thay đổi, chồng vẫn rất có trách nhiệm với gia đình nhưng không quan tâm đến vợ. Gần đây theo dõi mình lại phát hiện ra một sự thật đau lòng khác là chồng mình vẫn qua lại với chính cô gái đó, và hình như cô ta đang mang thai đứa con của chồng mình. Chồng mình vẫn chưa bao giờ thừa nhận điều này, mình biết anh ta không bao giờ muốn li dị mình vì anh ta rất thương con. Đến lúc này mình thật sự không còn tin vào chồng mình nữa. Mình không biết phải làm gì, chia tay hay tiếp tục sống cuộc sống như thế này vì các con đây?