Tôi và vợ tôi cưới nhau từ năm 2005 đến năm 2006 chúng tôi sinh em bé. Vài tháng sau chúng tôi được bố mẹ đẻ bên nội cho tiền mua nhà. Nếu cuộc sống như thế thì không có gì đáng nói, nhưng năm 2009 gia đình bố mẹ vợ tôi làm nhà vì nhà nước mở đường ngôi nhà ông bà đang ở thì nứt vỡ, khổ một nỗi ông bà làm nhà tiền không có nhiều vợ tôi phải vay mượn rất nhiều tiền rồi không vay được đâu nữa thì chuyển sang vay lãi ngày. Từ đó số tiền không trả được cứ một lớn dần. Cô ta mang cả nhà chúng tôi đang ở đi cắm rồi đến vừa rồi tôi phải bán nhà để trả nợ. mảnh đất chúng tôi mới mua cô ta cũng vay thế chấp. Còn nhiều khoản nợ nần khác nữa. Tôi cũng đã đi vay hộ cô ta 40tr để trả 2 tháng lãi ngân hàng của một ông bạn giờ cô ta cũng không có khả năng trả. Tôi đã nhiều lầm muốn bỏ cô ta về quê sống với ông bà (vì quê tôi ở BG còn tôi đang sống ở PL) nhưng tôi nghỉ đến con trai tôi nó không có tội gì trong chuyện này nên tôi cố chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng con người có hạn, nếu kéo dài chắc tôi điên mất. Giờ tôi không biết phải làm sao hãy cho tôi một lời khuyên tôi nên li dị cô ta hay cứ tiếp tục sống cái cảnh đó